Hầu hết các địa phương trên cả nước đang chuẩn bị cho giải điền kinh VĐQG năm 2008 (sẽ diễn ra từ ngày 29-10 đến 2-11) phải thay đổi xoành xoạch giáo án tập luyện và trên thực tế rất nhiều HLV đã kêu than về cách làm việc thiếu kỹ lưỡng của lãnh đạo bộ môn và Liên đoàn Điền kinh quốc gia.
Ban đầu, lịch thi đấu được chọn vào cuối tháng 10. Sau đó, bộ môn và liên đoàn lại quyết định cho lùi lại tới cuối tháng 11. Hiện tại, lịch thi đấu lại được “đôn” lên vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11.
Chuyện thay đổi này sẽ là bình thường, nếu đấy là giải của năm… 2009! Còn ví như lúc này, khi các địa phương hoàn toàn phải dựa vào lịch thi đấu của BTC để xây dựng kế hoạch huấn luyện chuyên môn cho VĐV (bao gồm thể lực, điểm rơi phong độ…), sự thay đổi ấy chẳng khác gì... phá họ.
Người không rành rẽ lắm về chuyên môn điền kinh cũng có thể hiểu được quá trình chuẩn bị cho một giải đấu (mà lại là giải VĐQG rất quan trọng) cần sự chính xác tuyệt đối về thời gian xây dựng kế hoạch. Chỉ sơ sẩy một chút, công sức tập luyện cả năm của thầy lẫn trò hoàn toàn có thể “đổ sông, đổ biển”.
Các địa phương đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ về sự thay đổi kể trên, nhưng rốt cuộc chỉ để… “miệng nói, tai nghe”, bởi chẳng ai buồn quan tâm. Nói nhiều vô ích, HLV các địa phương đành phải tự cứu mình bằng cách điều chỉnh lại giáo án huấn luyện cho VĐV để kịp ngày dự giải.
Dĩ nhiên, do phải “đôn” kế hoạch lên sớm, khối lượng vận động của các VĐV cũng theo đó mà giải quyết nhanh, dù các HLV biết thừa nếu dồn ép quá, học trò của mình dễ dính chấn thương nặng, không dự được giải. Nhưng ở vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” như vậy, người ta đành… làm liều thôi!
Đơn cử như điền kinh TPHCM, dù đã đưa quân đi tập huấn ở Thái Lan để chuẩn bị cho giải, nhưng HLV trưởng Nguyễn Đình Minh lâu lâu lại gọi điện sang yêu cầu các HLV phụ trách trực tiếp các nhóm môn điều chỉnh kế hoạch cho khớp với thời gian bước vào giải. Thầy lo tính toán, trò cũng lo tập không kém.
Nói chung, tình cảnh của các địa phương trước giải điền kinh VĐQG giống như một… cái chợ, người chạy ngược, kẻ chạy xuôi, loạn hết cả lên.
Vậy mà những người quản lý bộ môn và liên đoàn vẫn “bình chân như vại”, chẳng bận tâm nhiều đến nỗi khổ của các địa phương. Thế nên mới đây mới nảy sinh thêm chuyện, vì diễn ra trùng với giải T&T Cup của bóng đá, một vị có trách nhiệm còn đề nghị dời giải tới giữa tháng 11 mới tổ chức!? Nghe mà tá hỏa!
Chưa hết, việc đưa cự ly tiếp sức 4x200m vào lại chương trình thi đấu của giải VĐQG năm nay quá cận ngày khai mạc và mãi tới gần đây mới thống nhất được cách xuất phát và trao gậy, khiến các địa phương cập rập chuẩn bị.
Cứ cách làm tắc trách như thế này, hỏi sao điền kinh Việt Nam mãi không tiến bộ nổi…
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Thần đồng điền kinh Thái Lan chạm gần đến ngưỡng của Usain Bolt
-
Giải chạy bộ Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Thái Sơn Nam bị Sài Gòn FC chia điểm đầy kịch tính
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
Man.United và ngày trở lại nhiều tiếng cười