Hướng đến Wimbledon 2015: Tất cả đã sẵn sàng

Nishikori đã sẵn sàng

Nishikori đã sẵn sàng

Dù không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất trong thời gian vừa qua, Kei Nishikori vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng cho Wimbledon 2015 – sẽ khai diễn vào đầu tuần sau.

Kei Nishikori.

Tay vợt số 1 của làng quần vợt châu Á, người được xếp hạt giống số 5 ở giải đơn nam tại All England Club năm nay, đã nói về tình trạng chấn thương của mình sau khi anh bị đau bắp chân trái hồi tuần trước: “Chấn thương của tôi đang trở nên tốt hơn lên qua từng ngày, và tôi nghĩ mình sẽ ổn”.

Nishikori, đương kim á quân của US Open, đã buộc phải rút lui khi đang thi đấu trong trận đấu bán kết Gerry Weber Open (Halle, Đức) với tay vợt người Italia Andreas Seppi khi đang bị dẫn 1/4. Anh bị đau bắp chân trái ngay ở vào thời điểm đó, nhưng sau đó, anh vui mừng khi biết tin đó không phải là một chấn thương nghiêm trọng, “Thật thất vọng khi phải rút lui ở bán kết Gerry Weber Open, nhưng nói chung, tôi cũng đã gặt hái được đôi chút gì đó sau khi chơi 3 trận trên mặt sân cỏ và cả 3 trận đấu đó đều là những màn trình diễn rất tốt. Bắp chân trái của tôi bắt đầu nhói lên trong ván đấu thứ 3 của trận đấu tứ kết (trận thắng tay vợt người Ba Lan Jerzy Janowicz, nhưng không hiểu bằng cách nào đó, tôi đã giành được chiến thắng. Thế rồi, khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau, chỗ đau đột nhiên tăng lên và đến thời điểm tôi thậm chí không thể di chuyển được nữa. Tôi chưa từng bị đau như vậy sau một thời gian dài, nó khiến tôi bị sốc, nhưng giờ đây mọi thứ đã ổn và tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức có thể trong tuần sau!”.

Với vị trí hạt giống số 5 vừa được BTC Wimbledon công bố, Nishikori sẽ là tay vợt Nhật Bản được xếp hạt giống cao nhất trong lịch sử Grand Slam trên mặt sân cỏ từ năm 1968 cho đến nay. Trước đó, tay vợt nữ kỳ cựu Kimiko Date-Krumm là người từng được xếp hạt giống cao nhất – với vị trí hạt giống số 6 giải đơn nữ ở Wimbledon 1994 và 1995. Thành tích tốt nhất của Nishikori ở All England Club là lọt đến vòng 4 của giải đấu ở Wimbledon hồi năm ngoái.

Federer thậm chí đã sẵn sàng… từ rất lâu

Ngay khi vừa mới bị loại ở tứ kết Roland Garros, khi được các phóng viên hỏi rằng: “Liệu có là quá sớm khi hướng mắt về Wimbledon hay không?”, Roger Federer đã không ngần ngại trả lời ngay: “Không. Không bao giờ là quá sớm cả!”. Sau đó, tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ tiếp lời: “Tôi đã nghĩ về những gì mà mình sắp làm trong mấy ngày sắp tới, bởi vì Wimbledon là một mục tiêu to lớn cho cả mùa giải. Đó vốn là nơi tôi muốn chơi với phong độ tốt nhất”.

Dù đã không còn ở phong độ cao nhất, dù có thể thua bất kỳ một tay vợt nào ở bất kỳ vòng đấu nào tại bất cứ giải đấu nào, Federer vẫn được xem là một trong những ứng viên nặng ký nhất ở các kỳ giải Wimbledon, đặc biệt là ở Wimbledon 2015, khi anh đang nhắm đến ngôi vô địch thứ 8 (một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”) ngay ở vào thời điểm “tranh tối tranh sáng” vì chiến thắng của Stan Wawrinka trước Novak Djokovic ở chung kết Roland Garros mới đây đã dẫn ra một sự thật bất ngờ rằng: “Giờ đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra và chẳng có ai là ứng viên tuyệt đối cho một danh hiệu Grand Slam cả”. Federer mới lên ngôi lần thứ 8 ở Gerry Weber Open, đó là bước chạy đà cực kỳ hoàn hảo cho Wimbledon, giải đấu mà anh luôn suy nghĩ đến ngay cả khi đang phải căng sức ở Halle – Đức. “Tôi muốn đăng quang ngôi vô địch, tôi muốn lên ngôi ở Wimbledon năm nay”, Federer tâm sự một cách thẳng thắn. Và tôi cảm giác phong độ của tôi là đủ giỏi để lên ngôi trong năm nay. Tôi đã sẵn sàng, đó là những tín hiệu đầy lạc quan”.


ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục