![]() |
Tiền đạo Danien Duff |
Barca sẽ tấn công và Chelsea sẽ phòng thủ – chuyện đó ai cũng biết, nhưng điều gì sẽ quyết định thành công trong trận chung kết sớm của Champions League mùa này? Barca sẽ làm gì để khuất phục đoàn cầu ngạo nghễ của Jose Mourinho?
Tấn công toàn lực, dồn ép dữ dội để đạt kết quả và cùng lúc mạo hiểm với trò phản công sắc bén của đối thủ là chuyện thường thấy ở Nou Camp, nhưng HLV Hector Cuper cho rằng Barca sẽ duy trì khả năng kiểm soát thế trận, kiên nhẫn chờ thời cơ đánh đòn trí mạng.
1.Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, những trận đấu thuộc hàng kinh điển như Real Madrid – Juventus hay Manchester United - AC Milan trở nên mờ nhạt trong đêm thi đấu ở châu Âu. Tất cả sự chú ý tập trung vào trận Barca và Chelsea, cuộc chiến dữ dội giữa hai ứng viên hàng đầu của giải. Nhưng sau 3 tháng chờ mong, cuộc đấu cân bằng về mọi mặt này đã chợt lệch về một phía khi mọi thứ đang chống lại Jose Mourinho. Đầu tiên là chấn thương của Robben, tiếp đến là sự vắng mặt của Drogba và sau “cuộc chiến với thiên nhiên” ở Newcastle, Chelsea mất thêm Wayne Bridge, càng đâm lo lắng nhiều hơn với những bầm dập của Gallas và Damien Duff. Nhưng Chelsea chỉ mới thua 3 trận kể từ đầu mùa, lối chơi chắc chắn đảm bảo khả năng bất bại của họ trước đối thủ nào, đó là chưa nói thủ thành Petr Cech đang có trong tay hơn 900 phút không để lọt lưới ở Premiership. Barca chỉ cần một kết quả hòa ở Nou Camp và họ sẵn lòng phòng thủ để giữ trắng mành lưới bằng mọi giá…
2.Chuyện Chelsea bị tổn thất và sẽ chơi phòng thủ tuyệt đối là chủ đề nóng bỏng nhất ở Barca lúc này và nó dĩ nhiên chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí của ngôi sao xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho. Trong căn phòng nhỏ dưới gầm sân Nou Camp, sau một buổi tập, Ronaldinho tiết lộ tính chất của trận cầu không thể tưởng tượng này. Bạn chẳng vào quán bar nào mà không thấy một tiêu đề hoặc nghe ai đó nói về trận cầu giữa hai đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa này. Hàng ngày, mỗi tờ báo thể thao tung ra ít nhất 20 trang quanh trận cầu và những câu chuyện liên quan đến hai đội. “Bạn thức dậy vào buổi sáng và lập tức nghe người ta nói: “Chelsea, cậu phải đánh bại Chelsea”. Đó là một trận cầu kinh điển đã làm thay đổi mọi thói quen thường ngày ở thành phố này. Chúng tôi đang sống 100% với trận đấu”. Ronaldinho thú nhận là sau khi đoạt Cúp thế giới cùng Brazil, anh khát khao giành chiến tích đầu tiên ở cấp CLB cho Barca và “nếu có thể, tôi muốn thắng cả La Liga lần Champions League”.
3. Bầu không khí Barca đang sôi sục chờ đón Chelsea. Ronaldinho cũng háo hức vượt qua cửa ải gian khó nhất này. Nhưng liệu có mâu thuẫn hay không khi cho rằng Barca sẽ không tấn công hùng hục từ đầu trận để phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối thủ? “Tất cả các đội bóng khi đến đây đều chọn cho mình đấu pháp phản công bởi vì lúc nào chúng tôi cũng chơi tấn công và đối thủ hiểu đẳng cấp của chúng tôi. Chelsea sẽ sử dụng khả năng kèm người giỏi giang của họ, đó là phong cách bóng đá mà Mourinho ưa thích”. Ronaldinho luôn thích phô diễn phẩm chất kỹ thuật của mình để mang đến một trận cầu đầy tính tiêu khiển, nhưng anh cũng rất thực tế khi đánh giá đối thủ: “Sự thật là Chelsea có hàng phòng thủ rất tốt -nếu không nói là tốt bậc nhất châu Âu- càng mang đến cho chúng tôi nhiều động lực. Chúng tôi muốn đối đầu với những người giỏi nhất và đánh bại họ để chứng tỏ chúng tôi đang ở thời đỉnh cao của mình”.
Khi Chelsea mất át chủ bài Robben, uy lực tấn công và khả năng gây bất ngờ của họ sút giảm nghiêm trọng, nhất là nếu Jose Mourinho không thể đưa Drogba ra sân. Nhưng cũng chính vì sự yếm thế đó, Chelsea sẽ càng chú tâm vào phòng thủ và Barca cũng không cần phải mạo hiểm khi ván bài đang nằm trong tay mình. Trên mặt sân rộng lớn ở Nou Camp, Ronaldinho có thể tạo nhiều khó khăn cho Ferreira bên cánh trái và buộc Carvalho phải thường xuyên hỗ trợ - điều đó tạo nhiều cơ hội cho Samuel Eto’o khi đối mặt với mỗi mình John Terry.
Trận đấu cũng sẽ lưu dấu cuộc đọ sức giữa Lampard với Xavi, giữa Makelele với Deco ở giữa sân và cả Gallas với Giuly bên cánh phải. Rõ ràng trên bàn cờ chiến thuật, Barca đang chiếm thế thượng phong và với sự sung sức của các ngôi sao chủ chốt, bàn thắng chắc chắn sẽ đến với họ trong suốt tiến trình trận đấu. Vậy tại sao lại phải vội vã để mạo hiểm cho đối thủ cơ hội. Hãy nghe nhà cầm quân lão làng người Argentina, HLV Hector Cuper của Mallorca nhận định: “Barca là đội bóng có lối chơi rất tinh tế và khó lường. Sức mạnh của họ dựa trên những cầu thủ xuất sắc đến mức hoàn hảo”. Cuper lưu ý điểm đặc biệt trong lối chơi của Barca lúc này: “Barca là đội bóng rất chặt chẽ. Họ phạm rất ít lỗi lầm và chơi rất kiên nhẫn”. Nếu Barca kiên nhẫn, họ sẽ ghi không chỉ 1 bàn nhưng điều tiên quyết là họ không để cho Chelsea ghi được bàn thắng trên sân khách.
Dự đoán: Barca thắng 2-0
TIẾN TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Chờ quà chia tay của ông Park (19g ngày 22-5, THTT trên VTV6)
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 21-5: Kết thúc ngọt ngào cho bóng đá nữ Việt Nam
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam
-
Người hùng Huỳnh Như: ‘Trong cuộc đời tôi chỉ có một lần sướng như vậy’
-
HLV Mai Đức Chung: ‘Đây là khoảnh khắc sung sướng nhất trong sự nghiệp’
-
Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á
-
Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe
-
Đội tuyển lặn Việt Nam liên tiếp có HCV, phá kỷ lục SEA Games
-
Tái hiện chung kết quần vợt đơn nam toàn Việt Nam: Lý Hoàng Nam “out trình” đối thủ, Trịnh Linh Giang thắng kịch tính
-
Việt Nam có thêm chiếc huy chương vàng nội dung Carom 3 băng