“Hùm xám” Bayern Munich đã nhe nanh múa vuốt khiến Olympique Lyon chỉ còn biết… nhận đòn. Trong một trận bán kết chán nhất trong nhiều năm trở lại đây, Bayern thi đấu như thể Stade de Gerland là sân nhà của họ. Ivica Olic được các đồng đội Bayern chúc mừng.
Cú hattrick của Olic
Nổi lên trong mùa giải năm nay, tay săn bàn người Croatia Olic đang là một mũi nhọn cực kỳ lợi hại và nguy hiểm trên hàng công của Bayern. Anh góp phần khiến những “công thần” như Mirolav Klose, Mario Gomez trở thành… loại tiền đạo hạng 2 dưới “triều đại” của HLV Louis van Gaal. Anh cũng đã đóng góp rất nhiều bàn thắng quan trọng giúp “con thuyền” Bayern vững tay chèo trước những “cơn sóng cả” (bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng trước Juventus, bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Bayern trong trận lượt về tứ kết trước Man.United…). Được xếp chơi ngay từ ban đầu, Olic lại tỏa sáng…
Trong trận lượt đi tại sân nhà Futbal Arena Muchen, Olic đã bỏ lỡ vài cơ hội rõ ràng. Nhưng điều đó đã không tái diễn trong trận đấu rạng sáng 28-4. Phút thứ 26, Olic tung ra cú dứt điểm hoàn hảo từ nỗ lực chuyền bóng của Muller ở bên cánh trái - nhận bóng bằng chân trái, anh xoay người tung ra cú dứt điểm bằng chân phải làm bó tay thủ thành Hugo Llodris. Đến phút thứ 67, khi Lyon vẫn không có dấu hiệu lạc quan, Olic ghi bàn thắng thứ 2 sau pha dứt điểm bên cánh trái. Và đến phút 78, Olic đánh đầu chính xác ấn định chiến thắng 3-0 cho Bayern…
Sau khi lập được cú hatrirck thứ 2 trong lịch sử các vòng bán kết của Champions League, Olic vui sướng cho biết trên kênh truyền hình Đức: “Tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi đã thắng trong trận đấu ở thế một chiều và tôi sẽ ghi được 3 bàn thắng. Điều đó đơn giản chỉ là thật tuyệt vời trong trận đấu như thế này”. Màn trình diễn của Olic đã làm lu mờ sự hiện diện trên sân của tiền vệ năng động Arjen Robben - người được dự kiến là sẽ tỏa sáng thay cho Franck Ribery phải vắng mặt vì treo giò - dù anh là người khởi phát cho bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Sở hữu một “kho tàng” như Olic, ông Van Gaal có niềm tin lớn lao ở trận chung kết tại sân Baernabeu!
Lyon quá bạc nhược
Không ai còn nhận ra một Lyon kiêu hùng. Không ai còn nhận ra một “hào kiệt” của Ligue 1 - kẻ từng lao vào trận thư hùng “toàn Pháp” với Girondins Bordeaux với tôn chỉ bóng đá tấn công luôn được đưa lên hàng đầu. Không ai còn nhận ra một Lyon từng thống trị giải nội địa Pháp trong nhiều năm và luôn là một đối trọng không phải là quá yếu đuối trên đấu trường châu Âu. Hôm qua, chỉ còn có một Lyon không còn tinh thần thi đấu. Cho biết trên kênh truyền hình Pháp TF1, HLV Puel chỉ còn biết nói trong bất lực: “Họ là đội bóng mạnh hơn. Thật tồi tệ khi chúng tôi bị loại sau bàn thua đầu tiên, bởi vì chúng tôi có một vài cơ hội”.
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào
-
Aubameyang tìm lại bản năng sát thủ, Arsenal trở lại giữa bảng
-
Ronaldo Nazario giải thích CR7 thay đổi ra sao từ khi rời Real Madrid
-
Người cũ hạ gục Juventus
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên