- Ngày về im lặng
![]() |
Các tuyển thủ Việt Nam trong buổi tập chiều 3-12 trên sân Trung tâm Thành Long. |
23g00 tối 2-12, toàn bộ BHL và các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã trở về nước sau chuyến tập huấn tại Thành Đô -Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay từ những phút đầu, không hề có một thông tin nào được “xì” ra với báo chí.
HLV trưởng Tavares tươi cười khi bước ra khỏi khu vực phòng đợi của sân bay Tân
Sơn Nhất nhưng ông cũng kín như bưng: “Mọi thông tin tôi đều đã trao đổi với LĐBĐVN và người chịu trách nhiệm trả lời báo giới là Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển”.
Tuy nhiên, ông Tavares cho biết thêm khi được nhiều phóng viên hỏi: “Việc gút danh sách 22 cầu thủ, tôi xin khẳng định rằng ngày 6-12, một ngày trước trận gặp Singapore ở Tiger Cup 2004, trong cuộc họp kỹ thuật, chúng tôi sẽ công bố danh sách chính thức. Các thông tin như hiện nay đều không có giá trị”.
Nhìn chung, tất cả các thành viên trong đoàn đều phấn khởi, khỏe mạnh, không có cầu thủ nào bị chấn thương trong thời gian tập huấn tại Thành Đô. Có thể nói, tất cả đều háo hức đợi chờ vào “trận đánh lớn” tại Tiger Cup.
Từ sân bay, đội tuyển đã di chuyển về Trung tâm thể thao Thành Long tập huấn.
- Ngày kế tiếp cũng... khá im tiếng
![]() |
Ba “khẩu thần công” của đội tuyển Việt Nam: Bảo Khanh, Huỳnh Đức, Công Vinh. |
Mới hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau 3-12, các tuyển thủ đã thức dậy và đi dạo trong khu vực Trung tâm Thành Long. Theo Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, các tuyển thủ đều mong được “tắm nắng” do tại Thành Đô, mặt trời ít khi xuất hiện trong khoảng thời gian này.
Buổi sáng, các cầu thủ được nghỉ xả hơi để dành sức cho trận đấu tập với Bưu điện vào buổi chiều. Tuy các cầu thủ được di chuyển tự do trong khu vực Thành Long nhưng hầu như báo chí không thể khai thác thông tin gì từ họ ngoài một số tin tức về sức khỏe và tình hình tập luyện tại Thành Đô.
Qua hỏi thăm một số cầu thủ, chúng tôi được biết quá trình tập luyện tại Thành Đô không có gì đặc biệt ngoài các bài tập chiến thuật và có nhiều thời gian để thư giãn. Thời tiết tại Thành Đô được ghi nhận là lạnh nhưng lạnh như thế nào thì không cầu thủ nào cho biết chính xác. Tại Thành Đô, dù đây là thành phố du lịch có nhiều cảnh đẹp nhưng đội tuyển chỉ được vài lần vào trung tâm thành phố để mua sắm và thư giãn. Tất cả thời gian còn lại đều tập trung vào việc tập luyện. Theo đánh giá của chúng tôi, đội tuyển đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Họ chỉ bị mệt chút ít do di chuyển và thay đổi khí hậu.
- “Thiết quân luật”
Bắt đầu từ trưa hôm qua 3-12, các cầu thủ bị cấm ra khỏi Trung tâm Thành Long. Mọi tiếp xúc với người thân hay báo chí cũng rất hạn chế. Cán bộ an ninh đi theo đoàn cũng đã được bố trí một phòng riêng nằm ngay tầng lầu mà đội tuyển Việt Nam đóng quân và tầng lầu này cũng chỉ dành riêng cho đội tuyển. Thậm chí, tất cả điện thoại di động đều phải giao nộp cho BHL và chỉ được trả lại sau Tiger Cup.
Tình trạng “thiết quân luật” này sẽ kéo dài đến hết Tiger Cup, nhưng theo các cầu thủ thì cũng “chẳng sao cả” vì thời gian này họ cũng chỉ muốn tập trung cho những trận đấu trước mắt.
“Nhân vật chính” - HLV Tavares thì hoàn toàn không trao đổi với báo chí. Ông nói: “Hãy thông cảm cho tôi vì hiện thời tôi chỉ muốn tập trung vào chuyên môn”. Ngay sau trận đấu tập với Bưu điện, ông nhanh chóng rời sân và lên phòng, từ chối mọi cuộc gặp kể cả bằng điện thoại.
Ngày 5-12, đội tuyển sẽ di chuyển từ Trung tâmThành Long đến khách sạn Equatorial, khách sạn chính thức cho Tiger Cup tại TP.HCM…
Thúy Oanh
Các tin, bài viết khác
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023!
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới