Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) kỷ niệm 10 năm thành lập: Chúng tôi nói về… chúng tôi

Ngày này hồi 10 năm trước, 6-10-2007, từ quyết định táo bạo của anh Nguyễn Trường (nick name là Mr Blue), một nhóm Fan Chelsea trẻ trung giàu nhiệt huyết đã quyết định tách khỏi Chelseavn để thành lập một Hội nhóm riêng, với kênh thông tin ban đầu là cfcvn.net, tiền thân của chelseafc.com.vn sau này. Đó chính là bước khởi đầu của CFCVN, và kể từ đó cho đến nay, trải qua 10 năm thăng trầm, CFCVN đã từng bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những Hội nhóm CĐV bóng đá hàng đầu ở Việt Nam
CFCVN kỷ niệm 10 năm thành lập
CFCVN kỷ niệm 10 năm thành lập

10 năm là một chặng đường không hề ngắn. Từ những viên gạch “xanh xanh và nhỏ nhắn đầu tiên”, CFCVN đã trở thành một Hội nhóm, một tổ chức có hoạt động quy củ và có nhiều hoạt động phát triển phù hợp với xu thế chung của các True Blue trên toàn Việt Nam, từ những hoạt động online đơn thuần đến offline xem bóng đá, tổ chức phát triển các đội bóng, tổ chức các giải đấu, tổ chức các hoạt động khác để kết nối cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển chung của cả xã hội.

“Những ngày đầu gian khó”, khi không có đủ nguồn tiền, nguồn tài chính để duy trì diễn đàn, thông tin trên mạng về Chelsea rất ít ỏi, đòi hỏi các Admin phải “đào sâu, tìm thêm” để đáp ứng nhu cầu của các thành viên, giờ đây đã trở thành những câu chuyện mang tính “huyền hoặc” mà nhiều Fan Chelsea trẻ trung gần đây khó có thể tưởng tượng ra được. Để CFCVN có được một tầm vóc như ngày nay, có không ít bậc “tiền bối” Fan Chelsea ở Việt Nam – rất nhiều người trong số này đã “rửa tay, gác kiếm giang hồ, về vui thú điền viên” – đã hy sinh,  cống hiến rất nhiều, mà để kể về họ, CFCVN có khi phải viết những bài viết thật dài đến… hàng trăm ngàn chữ cũng không thể nào chuyển tải một cách đầy đủ.

10 năm đó là chặng đường rất rất dài, để sắc xanh thắm lại, không chỉ từ những giọt mồ hôi trên trán, nước mắt trên mi, mà còn là lửa trong tim, nhiệt huyết trong máu, để kết tinh thành cả một tập thể CFCVN đầy màu sắc, đầy vững chắc, được Chelsea công nhận, được con trai Chủ tịch Roman Abramovich ghé thăm, được các Fan Club bạn bè kết giao huynh đệ, có một vị thế đứng vững chắc trong xã hội nói chung, trong cộng đồng Fan bóng đá tại Việt Nam nói chung.

Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) kỷ niệm 10 năm thành lập: Chúng tôi nói về… chúng tôi ảnh 1 Thành viên BQT của CFCVN tiếp con trai Chủ tịch Roman Abramovich - anh Arkadiy Abramovich
Hôm nay, 6-10-2017, xin chúc mừng sinh nhật 10 tuổi của Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam – CFCVN. Cuộc đời có bao nhiêu lần 10 năm? Hy vọng, với CFCVN, đó sẽ là… mãi mãi!

Anh Nguyễn Trường (Nguyên Hội trưởng CFCVN)

Tôi yêu Chelsea và thật sự cảm thấy rất may mắn khi ở Việt Nam có nhiều người có cùng niềm đam mê đó Chúng tôi đã cùng nhau thành lập Hội, duy trì và cố gắng phát triển CFCVN trong suốt 10 năm qua. CFCVN sẽ mãi là ngôi nhà chung của cộng đồng Fan Chelsea tại Việt Nam, nơi luôn dành cho các Fan Chelsea những điều tuyệt vời nhất, cùng nhau cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích và chung tay chia sẻ, giao lưu trong cuộc sống, xây dựng và thực hiện các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa, có ích cho xã hội.

Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) kỷ niệm 10 năm thành lập: Chúng tôi nói về… chúng tôi ảnh 2 Anh Nguyễn Trường, nguyên Hội trưởng và cũng là người sáng lập CFCVN
Chị Hoàng My (Hội trưởng CFCVN)

Cách đây 10 năm, tôi – khi ấy – vẫn là một con bé 17 tuổi mê màu xanh Chelsea, và quyết tâm lùng sục các trang mạng xã hội để tìm những người chung đam mê với mình. 10 năm sau, tôi giữ vị trí Chủ tịch Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam, sở hữu khối tài sản kếch xù với anh chồng kết duyên thông qua quá trình… sinh hoạt với đội bóng Fan Chelsea, cùng “hai cậu nhóc tiểu Blue” cực kỳ dễ thương. 10 năm của tuổi trẻ, của những đam mê cuồng nhiệt. 10 năm tôi luyện bản thân, trở nên bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm. 10 năm mang đến những người bạn quý, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cuộc sống gặp khó khăn. Đó mới là giá trị thực, mà ngôi nhà ảo này mang lại cho chúng ta.

Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) kỷ niệm 10 năm thành lập: Chúng tôi nói về… chúng tôi ảnh 3 Gia đình chị Hoàng My, Hội trưởng CFCVN
Anh Lương Tiến Dũng (Hội phó CFCVN)

Chelsea – CFCVN đã, đang và sẽ luôn là một trong những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thật vinh dự và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé cùng các bạn gây dựng cộng đồng từ những ngày đầu, tạo cho fan Chelsea Việt Nam những sân chơi, những kênh giao lưu khắp mọi miền tổ quốc. Nhân dịp 10 năm sinh nhật CFCVN, chúc toàn thể cộng đồng fan Chelsea tại Việt Nam luôn gắn kết, giao lưu, học hỏi và làm cho cuộc sống mỗi người thêm phong phú - ý nghĩa.

Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) kỷ niệm 10 năm thành lập: Chúng tôi nói về… chúng tôi ảnh 4 Anh Lương Tiến Dũng, Hội phó CFCVN
Anh Nguyễn Nam (Hội phó CFCVN)

CFCVN đối với tôi không chỉ đơn thuần là một Hội nhóm. Đó là nơi tôi gửi vào cả tuổi trẻ của mình, rồi được nhận lại vô vàn điều quý giá trong cuộc sống. Hơn tất cả, tôi nhận được một cái “Tôi” năng động của bây giờ. Nếu như chưa từng là một phần của nơi này, thì chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ khác. Tốt hơn hay tệ hơn, tôi không biết, tôi chỉ biết rằng mình không hối tiếc vì đã, đang và sẽ yêu CFCVN nhiều đến thế.

Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) kỷ niệm 10 năm thành lập: Chúng tôi nói về… chúng tôi ảnh 5 Anh Nguyễn Nam (phải), Hội phó CFCVN ở kỳ giải Fan Club Chelsea toàn quốc 2014 tại Nghệ An
Lê Thị Hằng (Thành viên CFC Hà Nội)

Đối với tôi được sống và làm việc cùng các anh chị em trong CFCVN là một niềm vinh dự và hạnh phúc. Vì ở đó có nhữngcon người văn minh, vui vẻ và làm việc rất là chuyên nghiệp. CFCVN đã gắn kết các thành viên trên mọi miền tổ quốc lại với nhau để tạo thành một gia đình lớn vững mạnh và đoàn kết yêu thương. Tôi có thêm những người bạn mới, các anh chị em thân thiết, thường xuyên giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm và kĩ năng sống cho nhau. Điều đó thật là tuyệt vời và tôi nghĩ ít có Hội cổ động viên nào ở Việt Nam làm được điều đó. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của CFCVN tôi xin chúc tất cả các bạn luôn mạnh khoẻ vui vẻ. Hãy giữ mãi niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng và đặc biệt luôn ủng hộ và đồng hành cũng với CFCVN trên những chặng đường tiếp theo!

Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) kỷ niệm 10 năm thành lập: Chúng tôi nói về… chúng tôi ảnh 6 Lê Thị Hằng - hotgirl Fan Chelsea ở Hà Nội
Hồ Trần Bích Vời (Thành viên CFC Đà Nẵng)

Người ta viết về cuộc đời, còn tôi viết về nữa cuộc đời...

Tôi yêu bóng đá

Tôi biết đến Chelsea năm tôi mới 9 tuổi. Hồi đó, chẳng biết gì về đội bóng ngoài 1 màu xanh. Rất nhiều người đến với đội bóng vì danh hiệu, vì ta yêu một người gác đền vĩ đại, có thể vì hình bóng một người tiền đạo khắc ghi trong tim, có thể vì sự hi sinh âm thầm của những trung vệ, hậu vệ, cũng có thể vì 1 cầu thủ đẹp trai trong đội... (không ai có thể phủ nhận điều đó). Với tôi lý do đó là 1 người thầy – Jose Mourinho – người khiến tình yêu của tôi trở nên bất diệt như chính màu xanh của nó!

Bạn với tôi quen nhau trong 1 lần cổ vũ đội bóng.

Bạn với tôi gặp nhau trong 1 lần offline Fan.

Bạn với tôi biết nhau khi vô tình mặc chung chiếc áo CLB.

Ở mỗi người thì tình yêu dành cho quả bóng lại khác nhau. Nhưng tóm lại, chúng ta đều có điểm giống nhau là thấy được niềm hạnh phúc, sự may mắn đặc biệt và những thú vị bất ngờ từ khi gắn liền với nó.

Vì vốn dĩ là quả bóng nó tròn!

Tuổi thanh xuân đang đi qua, tôi và bạn đều đã trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp. Thấm thoát đã là 10 năm rồi Mười năm – một chặng đường!

Nhân dịp Kỷ niệm 10 năm thành lập CFCVN, xin cảm ơn những người đi đầu đã thành lập, xây dựng, phát tiển CFC bằng cả trái tim. Chúc cho CLB ngày càng lớn mạnh, màu xanh ngày càng xanh hơn giống như nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tự hào là thành viên CFCVN!

Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) kỷ niệm 10 năm thành lập: Chúng tôi nói về… chúng tôi ảnh 7 Hồ Trần Bích Với, thành viên nữ ủa CFC Đà Nẵng
Anh Hoàng Lê (Thành viên CFC.HCMC)

CFCVN thành lập được 10 năm thì mình tham gia Hội cổ động viên Chelsea ở TPHCM (CFC.HCMC) cũng được cỡ 9 năm. Nhớ ngày nào mới tham gia thời còn bên diễn đàn, còn chat Shout Box ngoài với mọi người. Rồi từ những ngày đầu bỡ ngỡ đi tham gia offline họp mặt café với mọi người, rồi bàn nhau kiếm quán nào coi Chelsea được. Tới nay, việc xem Chelsea thi đấu đã dễ dàng hơn rất nhiều, do có nhiều quán chuyên chiếu đá banh. Hồi xưa, những quán này rất ít, phải lên thỏa thuận hứa hẹn đủ thứ để người ta xếp cho giờ đẹp…

Đội banh của CFC.HCMC cũng được thành lập như vậy, gom góp các anh em hẹn nhau trên diễn đàn rồi đặt giờ ra sân đá. Ngày đầu cũng chỉ có le hoe vài người, gom góp thêm các bạn bè để lên đủ người đá, rồi tới những lúc đội banh phát triển cực thịnh phải chia ra 3 đội đá trong 1 buổi tối, 1 đội cũng khoảng 10 người, ngồi chờ luân phiên tới mình đá. Sau này thì dần ổn định chuyển sang sân 7 để anh em sinh hoạt quy củ bài bản hơn.

Cũng từ diễn đàn CFCVN mà một vài cặp đôi Fan Chelsea ở TPHCM có cơ hội gặp được nhau qua những buổi offline, đi chơi, đá banh… để rồi nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Tính ra, mình cũng đã đi đám cưới được khoảng 3-4 cặp Fan Chelsea ở TPHCM lấy nhau, một số cặp cũng đá có con và có những “nhóc tì Chelsea”  rất dễ thương.

CFCVN cũng như là con tàu chung của Fan Chelsea ở Việt Nam, nơi mọi người tìm đến với đam mê của mình. Nhân sinh nhật 10 tuổi của Hội, xin chúc CFCVN ngày càng phát triển hơn nữa!

Hội CĐV Chelsea tại Việt Nam (CFCVN) kỷ niệm 10 năm thành lập: Chúng tôi nói về… chúng tôi ảnh 8 Fan Chelsea ở  TPHCM
Những cột mốc đáng chú ý của CFCVN

_Ngày 6-10-2007: Thành lập cfcvn.net (hiện thời là chelseafc.com.vn, trang thông tin chính thức của CFCVN), tiền thân của CFCVN

_Ngày 11-8-2010: CFCVN được CLB Chelsea ở London công nhận là Hội CĐV chính thức

_Ngày 25-7-2013: Tổ chức giải Fan Club Chelsea toàn quốc – Vietnam Chelsea Fans Cup lần đầu tiên, với CFC Hải Phòng đăng quang ngôi vô địch. Tính đến thời điểm này, giải đã duy trì được 5 năm trời, với lần tổ chức hoành tráng nhất tại Hà Nội (năm 2015) thu hút đến 21 đội bóng và gần 1.000 Fan Chelsea đăng ký tham gia. Giải nhận được sự tài trợ thường xuyên của những nhãn hàng lớn như là Singha, Yokohama, Viglacera…

_Ngày 29-10-2015: Tổ chức cuộc thi Miss CFCVN

_Ngày 7-5-2015: Gặp gỡ và làm việc cùng với anh Arkadiy Abramovich, con trai của Chủ tịch Chelsea Roman Abramovich

Tin cùng chuyên mục