Tưởng như khi không còn yếu tố bất ngờ nữa, đối phương không có tâm lý khinh địch nữa, thì Hoffenheim sẽ phải trở về với hiện thực của một đội bóng “vô danh tiểu tốt”. Thực tế là không còn ai nhắc đến Hoffenheim nữa, khi điểm danh các đội đáng xem ở Bundesliga mùa này. Nào ngờ, thầy trò HLV Ralf Rangnick lại bỗng chễm chệ ngồi ở vị trí đầu bảng sau vòng khai mạc Bundesliga. Dĩ nhiên, chẳng ai bỗng trở thành ứng cử viên vô địch khi dẫn đầu sau… vòng 1. Nhưng việc Hoffenheim lên tiếng lần nữa ở Bundesliga thật sự là một bất ngờ thú vị.
![]() |
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hoffenheim |
Nạn nhân phải chịu đựng tỷ số 4-1 của Hoffenheim là một Werder Bremen vừa thắng Sampdoria 3-1 ở trận play-off Champions League trước đó, đâu phải đùa! Càng hấp dẫn khi Hoffenheim trở lại bằng chính lối chơi tấn công ào ạt, dựa trên những đường chuyền một chạm mà họ đã thể hiện hồi năm 2008.
Cách đây 2 năm, lối chơi đẹp mắt cùng những bất ngờ động trời mà Hoffenheim gây nên được xây dựng quanh tiền vệ Brazil Carlos Eduardo. Bây giờ, Hoffenheim chủ động bỏ luôn cái tên Eduardo ra khỏi danh sách thi đấu. Và đấy lại là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chiến thắng đầy ấn tượng trước Bremen, thế mới lạ! Tobias Weis bình luận: “Mọi người đều thấy rất rõ. Chúng tôi không phải nhớ đến Eduardo”.
HLV Ralf Rangnick bình luận: “Giữ lại một cầu thủ không làm cho người ta nhận ra đặc điểm của đội là điều vô nghĩa”. Theo Rangnick, mặc kệ giới quan sát nhìn nhận thế nào về Hoffenheim, đấy trước tiên phải là một đội chuyên nghiệp, một đội luôn tôn trọng kỷ luật. Eduardo lại không có những đặc điểm như vậy. Thế là anh xách gói sang Nga, khoác áo Rubin Kazan. Ba năm trước, Hoffenheim mua Eduardo với giá 7 triệu euro. Bây giờ, giá chuyển nhượng của Eduardo là 20 triệu. Anh là ngôi sao chứ đâu phải là “hàng dạt”! Nhưng Hoffenheim vẫn bán, và đấy không phải là nhân vật quan trọng duy nhất phải ra đi trong mùa hè này.
Ba cầu thủ Nam Mỹ khác là Maicosuel, Wellington và Franco Zuculini đều bị đẩy khỏi Hoffenheim. Thủ môn Timo Hildebrand, từng là tuyển thủ Đức, cũng không được ký tiếp hợp đồng. Đấy là hệ quả tất yếu của quá trình “thanh lý môn hộ”, khi mà giới lãnh đạo Hoffenheim xác định nguyên nhân chính dẫn Hoffenheim đến tình trạng bị “tầm thường hóa” trong mùa vừa qua là những chuyện lục đục trong nội bộ. Tất nhiên, Hoffenheim mùa trước còn chịu ảnh hưởng của tình trạng chấn thương và luôn bị các đội còn lại cảnh giác cao độ. Nhưng lục đục nội bộ là nguyên nhân chính khiến đội này có lúc đối diện nguy cơ rớt hạng.
Tổng giám đốc Jan Schindelmeiser cùng hầu hết các nhân vật giữ vai trò điều hành đã ra đi. Giám đốc thể thao mới Ernst Tanner đang cố gắng tạo ra một bầu không khí đoàn kết nội bộ, không chỉ trong đội hình ra sân mà cả trong phòng thay đồ lẫn trong ban bệ quản lý của Hoffenheim. Kết quả bước đầu xem ra cũng khá tốt đẹp. Ngoài chuyện thắng đậm ở trận ra quân, Hoffenheim còn giới thiệu chân sút mới Peniel Mlapa khá hay. Sắp tới, Hoffenheim lại có Sebastian Rudy ở hàng tiền vệ.
Hậu vệ Andreas Beck nói sau trận thắng Bremen: “Chúng tôi biết rằng mọi chuyện sẽ phải thay đổi. Bây giờ, chúng tôi lại thật sự là một đội bóng, không như mùa trước nữa. Đây chỉ là sự bắt đầu cho một thời kỳ mới”. Chính Beck, ở tuổi 23, cũng là thủ quân mới của Hoffenheim – một chi tiết bất ngờ trong mùa bóng này.
TRI KỶ
Các tin, bài viết khác
-
FIFA đình chỉ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ
-
Bóng đá Ý và câu chuyện đầy nhân văn
-
Liverpool thiếu tiền đạo để đối đầu Man.United
-
Liverpool chia điểm bởi Crystal Palace, kém ngôi đầu 4 điểm
-
Man City hét giá Bernardo Silva đến 100 triệu euro, Barca nín lặng
-
Steven Gerard đau đầu khi Aston Villa mất Diego Carlos đến hết mùa giải
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?