Với 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, đã nói lên tính quyết liệt của trận đấu. Dù thế, đây là trận đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Ngay từ phút đầu nhập cuộc, trận đấu đã diễn ra với tốc độ khá nhanh, liên tục có những pha ăn miếng, trả miếng, tạo ra những tình huống trước khung thành của nhau.
Phút 14, từ đường chuyền thoáng của Hoàng Thiên (8), Evaldo (10, HAGL) có bóng trống trải sút căng nhưng thủ môn Quốc Cường (1) đã kịp ngã người cứu nguy. Phút 32, Bryan (99, SLNA) đáp lễ bằng cú sút căng, nhưng trung vệ Ngọc Bảo (29) bay người cứu thua.
Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu vẫn được duy trì. Phút 55, Evaldo đi bóng vào trung lộ và chuyền ngang nhưng Văn Nhiên (16) lại đệm bóng cận thành vọt xà. Phút 60, Wanga (11) lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi thoát xuống ở biên trái trống trải lại sửa bóng chệch cột dọc. Mải mê tấn công, chủ nhà bất ngờ bị thủng lưới ở phút 62, khi Hodges (35, SLNA) đánh đầu chính xác vào lưới từ pha đá phạt đẹp mắt của Quang Tình.
![]() |
Tiền đạo Evaldo (10, HAGL) trong pha uy hiếp khung thành thủ môn Quốc Cường (1, SLNA). Ảnh: MINH TRẦN |
Ngay sau bàn thắng, khi trọng tài đã cắt còi nhưng Huy Hoàng vẫn đá bóng để Evaldo nổi nóng xảy ra va chạm đã làm trận đấu nóng lên một cách không đáng có. Trận đấu phải tạm dừng đến 3 phút với sự can thiệp của cả BHL 2 đội bóng, trọng tài thứ 4 lẫn trợ lý trọng tài mới xoa dịu các đầu nóng để trận đấu được tiếp tục. Phút 67, Nguyễn Hoàng Helio (6) vào bóng thô bạo với Văn Nhiên bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 và từ lúc này, SLNA phải chơi với 10 người trên sân.
Nhưng dù có lợi thế hơn người và những thay đổi về mặt chiến thuật lẫn nỗ lực tột cùng, các cầu thủ HAGL cũng không thể thay đổi được tỷ số đành chấp nhận thua cuộc trong một chiều kém may mắn. Trong đó, có pha Evaldo đưa được bóng vào lưới SLNA ở những phút cuối trận nhưng trọng tài không công nhận do trước đó anh đã va chạm với thủ môn Quốc Cường.
Phát biểu sau trận đấu
HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): Tôi không ngờ trận đấu lại nóng lên như thế. Một phần là do lỗi trọng tài không cương quyết ngay từ đầu nên trận đấu nóng lên một cách không đáng có. Thắng 1-0, chúng tôi sẽ vững vàng và có thêm tự tin hơn ở lượt về.
HLV Dusit (HAGL): Không họp báo.
ANH TIẾN
Các tin, bài viết khác
-
Hà Nội FC lại thay 'tướng' trước cuộc đọ sức cùng Topenland Bình Định
-
CLB TPHCM thay trọn cả 3 ngoại binh
-
Hà Nội FC xem như hết cửa vô địch
-
Các tuyển thủ ĐTQG hoàn tất tiêm vaccine Covid-19
-
LS V-League 2021: Ai đi? Ai ở?
-
Hai đại diện TPHCM trước nguy cơ cùng đi dự “chung kết ngược”
-
Hà Nội quyết soán ngôi vô địch của TPHCM tại giải nữ Cúp quốc gia 2021
-
Các ĐTQG Việt Nam có nhà tài trợ di chuyển
-
HLV Kiatisak: ‘Tôi vẫn chưa nghĩ đến ngôi vô địch’
-
Tiến Linh tỏa sáng, Bình Dương trở lại tốp 5