Chơi 4 trận, chỉ giành 1 điểm, xếp hạng 13/14 đội dự giải, chỉ nằm trên Lâm Đồng nhờ hiệu số bàn thắng, bại, “tân binh” CLBBĐ TPHCM đang ở trong hoàn cảnh thật bị đát.
Nếu như khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Đồng Tháp là 9 điểm thì với đội giữa bảng xếp hạng là Thanh Hóa cũng lên đến 5 điểm. Nếu như hồi mới thành lập đội và bước vào chơi ở giải hạng nhì, CLBBĐ TPHCM hào hứng với “kế hoạch 3 năm” khá ấn tượng: 2005 thi đấu ở giải hạng nhì, 2006 chơi ở giải hạng nhất và 2007 nhảy vào sân chơi V-League.
Và nếu như lộ trình này đặt dưới chân những Hoàng Anh Gia Lai, Gạch Đồng Tâm Long An thì sẽ không khó khăn gì để “nuốt” trọn nó. Song, với đội bóng thừa tiềm lực, thừa sự hậu thuẫn vật chất, nhưng thiếu kinh nghiệm điều hành, thiếu kế hoạch thực tiễn lẫn kinh nghiệm quản lý như CLBBĐ TPHCM thì mục tiêu vừa nêu ở trên còn quá xa vời.
![]() |
CLB Bóng đá TPHCM. |
Họ không có một giám đốc kỹ thuật giỏi như Henrique Calisto của GĐTLA, một ông bầu đầy tính quyết đoán, mạnh tay vung hầu bao như Đoàn Nguyên Đức và Võ Quốc Thắng và cuối cùng là một chiến lược rõ ràng, một kế hoạch hành động khả thi nhất. Việc đội bóng đang “lẹt đẹt” ở cuối bảng xếp hạng cho thấy khâu chuẩn bị vào giải của đội là không đạt yêu cầu, mà cụ thể là khâu lực lượng.
Việc không có ngoại binh trong đội hình thi đấu của đội CLBBĐ TPHCM không giống như trường hợp của Thể Công Viettel, Quân khu 4 và 5. Các đội bóng quân đội không nhập cầu thủ ngoại vì quan điểm xây dựng đội của họ không muốn thế. Còn trường hợp đội CLBBĐ TPHCM hoàn toàn ngược lại. Ban lãnh đạo đội rất “máu” việc thuê cầu thủ ngoại, nhưng không thống nhất việc chọn ai, chọn cầu thủ ở quốc gia nào, cũng như nguồn cung cấp không đạt yêu cầu.
Ngoài ra, vấn đề kinh phí đang là mối quan ngại to lớn đối với đội bóng nhìn bề ngoài rất bề thế này. Dù mang tên Câu lạc bộ Bóng đá TPHCM, nhưng phần lớn kinh phí do Trung tâm Thể thao Thành Long gánh và đến lúc ông bầu Quách Thành Lai cảm thấy “đuối” vì … đơn độc.
Bước vào năm mới Bính Tuất, đội giành được điểm đầu tiên rất quí giá, nhưng không thể xem đây là tín hiệu lạc quan, vì đó là 1 điểm đạt được trên sân nhà, trước “người anh em hạng nhì” Tây Ninh. Phía trước là chặng đường dài còn 22 trận đấu đầy khó khăn và mục tiêu của CLB BĐ TPHCM đã hạ xuống khiêm tốn hơn:
Trụ hạng. Song, chưa chắc họ thực hiện được nó, nếu không sớm giải quyết những khó khăn nội tại.
Lý Hải
Các tin, bài viết khác
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Udinese - Atalanta 1-1: Roberto Pereyra đột phá, ghi bàn giây thứ 37, Luis Muriel buộc chủ nhà chia điểm
-
Ronaldo, Messi, Lewandowski và cả Neymar cò tên trong Đội hình tiêu biểu UEFA năm 2020
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Tay đua Fernando Gaviria 2 lần dính Covid-19
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Bayer Leverkusen trở lại cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga