Cuộc hành trình dài 12 giờ đồng hồ, nếu tính từ 4 giờ sáng (lúc thức dậy tại Nhổn, Hà Nội) đến 4 giờ chiều ngày 17-11, của đội tuyển U 23 Việt Nam được anh em phóng viên có thâm niên tháp tùng theo đội tuyển cho rằng bình thường.
Nếu có sự bất hợp lý thì đó là do phía chúng ta lo cho đội tuyển của mình thiếu chu đáo. Cụ thể là lộ trình đi ngày 17-11 bắt đầu từ Hà Nội vào TPHCM, đi Philippines, rồi sang Bacolod có thể cắt ngắn gần 1/2, nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam linh hoạt hơn trong việc đổi địa điểm tập huấn đoạn cuối.
![]() |
Toàn đội U23 Việt Nam trên sân tập buổi đầu tiên tại thành phố Bacolod. |
Có thời gian nghỉ giữa quãng, không phải dậy sớm từ 4-5 giờ sáng và quãng đường đi ngắn sẽ có lợi cho sức khỏe đội tuyển rất nhiều.
Tương tự như đội nam, đội tuyển nữ phải transit tại Hồng Công trước khi sang Manila và về Bacolod. Chuyện đi đứng của đội tuyển bóng đá bao giờ cũng là vấn đề.
Sáng 18-11, trên chiếc xe tựa như “xe đò”, đội tuyển U 23 Việt Nam trực chỉ Trung tâm Thể thao Torres, thuộc trường Trung học Torres, thành phố Bacolod, nơi được trưng dụng làm sân tập môn bóng đá tại đại hội. Khi xe chở đội vừa đến đã có hơn 20 chục phóng viên Việt Nam chờ sẵn. Được ngủ no giấc, nên anh em cầu thủ trông khoẻ khoắn hơn hẳn hôm mới đến hơi bèo nhèo.
|
HLV trưởng Alfred Riedl trong vòng vây của các phóng viên Việt Nam. |
“Anh Mười” (Tài Em) trong tư thế đội trưởng, nên tỏ ra nghiêm nghị hơn, điều động anh em vào xếp hàng khởi động và chờ nghe HLV đọc giáo án. Sau vài phút đầu bị “dí” phỏng vấn, ông Alfred Riedl rất lịch sự hẹn các phóng viên chờ sau buổi tập sẽ sẵn sàng tiếp mọi người ngay ngoài sân bóng. Và ông thực hiện đúng lời hứa của mình.
Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Alfred Riedl cho biết: “Tình hình sức khoẻ của đội không có vấn đề gì. Đêm qua họ ngủ ngon giấc … và tôi cũng dậy (cười). Các bạn nhìn thấy đấy, họ tập rất vui vẻ, rất sung sức”.
Khi được hỏi về khả năng chiến thắng trong trận đấu với Singapore ngày mai (20-11), ông Alfred Riedl cho biết đây là câu hỏi quen thuộc, nghe nhiều rồi và cho biết: “Ra sân mà không nghĩ mình thắng thì đừng ra sân. Phải tự tin”.
Buổi tập đầu tiên của đội chủ yếu là các bài tập căng cơ, tập 4 chống 4 và sút cầu môn. Quốc Vương đã chạm được bóng, tranh cướp bóng nhẹ nhàng, còn Tài Em chạy chậm, vì sợ vết thương nơi háng tái phát. Họ cẩn thận, vì sợ điều rủi ro, chứ mọi lo lắng về chấn thương đã qua rồi.
LÊ MINH
Các tin, bài viết khác
-
Wout Van Aert lọt vào top 10 tay đua lương cao nhất thế giới
-
Đà Nẵng thắng trận thứ 2 tại LS V-League 2021
-
Ngoại binh solo qua 6 cầu thủ để ghi bàn, TPHCM thắng trận đầu V-League
-
Tiếp sức cho điền kinh Việt Nam dự SEA Games 31
-
Giải đua xe đạp phong trào TPHCM mừng xuân Tân Sửu 2021: 250 VĐV tham dự
-
UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor
-
Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch
-
Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu
-
Gió đổi chiều ở trận derby nước Anh
-
Jurgen Klopp: “Tôi là HLV tốt và đội hình này vẫn xuất sắc”