Tứ kết AFC Cup 2014
Không cầm bóng nhiều, thậm chí có lúc chấp nhận nhường sự chủ động cho HN T&T, nhưng Arbil vẫn tỏ ra sắc sảo, trên cơ so với các học trò HLV Phan Thanh Hùng về khả năng tạo cơ hội lẫn ghi bàn. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Arbil đã đẩy HN T&T vào cửa tử, bởi thua trên sân nhà ở lượt đi đồng nghĩa với khả năng, HN T&T gần như không có cửa lật ngược thế cờ tại Lebanon.
Nhập cuộc được 6 phút, tưởng như lưới của thủ môn Hồng Sơn đã rung lên. Amjed Radhi tì người khéo, loại hết các trung vệ chủ nhà nhưng pha đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn của tiền đạo này lại không như ý. Chân sút này sửa bóng quá hiền, tạo cơ hội cho thủ môn xứ Nghệ cứu thua bằng những đầu ngón tay.
Thoát thua và có một vài pha hãm thành Arbil, nhưng HN T&T đã không giữ được sự tập trung vào đúng thời điểm quyết định. Phút 44, Hồng Sơn phán đoán sai, lỡ trớn giúp Amjed Rahdi thoải mái gõ đầu, đưa Arbil vượt lên dẫn trước. Không những vậy, HN T&T còn suýt thua khi Luay Salah có pha dứt điểm dội cột dọc, chỉ một phút sau khi chủ nhà bị chọc thủng lưới.
Trong hiệp 2, HN T&T vẫn cầm bóng tốt hơn hẳn đối thủ, nhưng họ lại thiếu sự chính xác trong những cú đánh quyết định, đành chấp nhận bất lực trong việc khoan phá khung gỗ của thủ thành Hachim. Thúc thủ 0-1 ngay trên sân nhà, HN T&T đã rơi vào cửa tử, bởi chính HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận, rất khó lật ngược thế cờ trước Arbil khi làm khách tại Lebanon.
Gia Minh
Các tin, bài viết khác
-
Thanh Hóa - CLB TPHCM (17g, ngày 12-4): Thử thách thực sự cho thầy trò HLV Polking
-
Huỳnh Như mở quán dừa sáp để quảng bá đặc sản quê Trà Vinh
-
Sài Gòn FC dứt mạch toàn thua
-
Khánh Hòa tiếp tục ‘bay’ ở giải hạng Nhất LS 2021
-
Quang Hải đưa Hà Nội FC trở lại với tốp 6 V-League
-
Hoàng Đức lập công, Viettel gây sức ép lên HA.GL
-
HAGL - Nam Định: Thẳng tiến ngôi đầu?
-
SLNA - Becamex Bình Dương: Chặn đứng vết dầu loang
-
Sài Gòn FC – Hà Tĩnh (19g15, ngày 11-4): Thử cơ ‘tướng’ trẻ
-
Thầy Park có thể cười khi cầu thủ HAGL chơi tốt