
Rơi xuống vị trí cuối bảng sau lượt trận thứ 10, nguy cơ xuống hạng trở nên rộng mở với đội bóng Navibank Sài Gòn. Vì thế, việc HLV Vũ Quang Bảo nộp đơn xin từ chức HLV trưởng vào hôm qua không khiến người ta bất ngờ.

Chiều qua, 5-4, lãnh đạo CLB Navibank Sài Gòn đã có buổi họp tại Trung tâm thể thao CA.TPHCM, nơi đội đang đóng quân, và đã chấp thuận đơn xin nghỉ của HLV Vũ Quang Bảo. Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch CLB Navibank Sài Gòn cho biết: “Anh Bảo đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, nhưng kết quả đã không như mong đợi. Chúng tôi đã nhận đơn xin từ chức Bảo và chấp thuận theo nguyện vọng của anh ấy. Trước mắt, BHL còn lại tạm dẫn dắt đội bóng và cố gắng thi đấu trong từng trận một để kiếm điểm trụ hạng. Hiện chúng tôi chưa xác định HLV nào sẽ là người thay thế anh Bảo”.
Điều lo ngại ở đội bóng này khi hơn 50% cầu thủ xuất thân từ QK4 là những học trò ruột của HLV Vũ Quang Bảo, nên ít nhiều sẽ dao động về mặt tâm lý khi thầy của mình không còn dẫn dắt đội bóng. Hiện tại, ngoài các trợ lý tạm thời huấn luyện, và lãnh đạo CLB này đã có được cái gật đầu của cựu HLV Tam Lang ở chức danh cố vấn.
Hiện nay, có những thông tin về việc HLV Hoàng Bửu sẽ tham gia vào thành phần BHL đội Navibank Sài Gòn, thậm chí cả HLV Mai Đức Chung cũng đang trong “tầm ngắm”. Tuy nhiên, ứng viên sáng giá nhất hiện nay lại là HLV Lê Thụy Hải, dù đang là “thuyền trưởng” ở đội V.Ninh Bình, nhưng khả năng ông Hải nắm Navibank Sài Gòn ở giai đoạn 2 là điều dễ xảy ra nhất. Thông tin ngoài luồng cho biết, hôm nay 6-5, lãnh đạo đội bóng Navibank Sài Gòn sẽ có buổi làm việc với đội V.Ninh Bình về chuyện “sang nhượng” HLV trưởng này, và xem ra V.Ninh Bình cũng có vẻ xuôi thuận với việc ấy.
QUỐC CƯỜNG
Không thể và có thể
Cuối cùng thì HLV Vũ Quang Bảo đã nộp đơn xin thôi làm HLV đội bóng Navibank Sài Gòn. Đội bóng mà ông thừa nhận là một phần máu thịt của mình, đội bóng mà nơi không ít cầu thủ coi ông như một người cha, người chú. Điều tưởng chừng như không thể bỗng chốc có thể.
Ở đội bóng quân đội khi xưa, ông là một chỉ huy và cầu thủ là những người lính. Ngày đó, khán giả ở QK4 coi ông như thần tượng, họ thấy ở ông những điều rất gần với cuộc sống của người miền Trung. Ông đại diện cho “trường phái” liệu cơm gắp mắm, và chịu thương chịu khó. Các cầu thủ cũng nhìn ông bằng cặp mắt kính trọng, bởi ông đồng cam cộng khổ với họ, bởi chuyện sắp xếp đội hình ra sân không chỉ đơn thuần là chuyên môn mà còn là mệnh lệnh dành cho người lính. Ở đội bóng QK4 ngày xưa, chuyện đội bóng có thể lên hạng hay xuống hạng là chuyện chẳng có gì đảm bảo, nhưng chuyện ông Bảo mất chức HLV là không thể.
Nhưng từ ngày khoác tấm áo mới mang tên Navibank Sài Gòn, từ ngày các cầu thủ và cả ông chấp nhận lao theo vòng xoáy của đồng tiền, hình như chẳng còn điều gì là không thể. Những cầu thủ đã từng coi ông là chỉ huy, là thần tượng giờ lại “lăn tăn” khi nhìn vào danh sách đội hình mà ông lên đấu pháp trước mỗi trận đấu. Những cái tên mà họ cho rằng “chẳng hơn tài bọn em”, bỗng dưng được nhận vài trăm triệu đến bạc tỷ tiền chuyển nhượng, rồi được sắp ra sân khiến cho sự liền lạc từ đội hình đến tình cảm ngày nào bỗng trở nên lỏng lẻo.
Những thông tin về sự xích mích trong nội bộ đội bóng ngày càng nhiều. Ngặt nghèo hơn, những thông tin ấy được “chứng minh” bởi kết quả nghèo nàn: hòa 3, thắng 1 và thua đến 6 trận đã khiến cho áp lực từ phía lãnh đạo đội bóng dồn lên đôi vai ông Bảo ngày càng nặng.
Nghĩ đi rồi ngẫm lại, người ta chợt ngộ ra một điều, hóa ra từ đó đến nay, ông Bảo nào phải nổi tiếng là HLV tài năng gì, ông nổi tiếng bởi ông quản được lính, biết chịu khổ cùng đội bóng mà thôi. Nhưng ở đội bóng mới, nơi người ta cần đến thành tích sau khi đã chi ra hàng đống tiền và đã được... tiêu sạch, người ta không cần ông phải khổ thì ông lại không thể làm hài lòng ông chủ mới.
Hôm qua, ông Bảo tự nguyện xin nghỉ, và đã được chấp nhận. Ông phải xa rời đội bóng, bởi đó là điều có thể và phải thế. Thôi thì chia buồn cùng ông, nhưng cũng phải chia vui với ông, bởi tính ra, đến thời điểm này, ông mới phải rời xa khỏi đội bóng của “người ta” đã là quá hay rồi.
PHẠM HOÀNG