Trước khi bước vào lượt trận thứ 4 bảng A, U23 Việt Nam có 4 điểm, kém 2 đội dẫn đầu U23 Indonesia và U23 Myanmar 2 điểm. Với việc 2 đối thủ tạm xếp trên gặp nhau ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ nắm quyền tự quyết cho tấm vé vào bán kết nếu đánh bại U23 Myanmar.
Trong thế trận dồn ép đội khách liên tục, U23 Việt Nam đã có bàn thắng duy nhất ở phút 77 do công của Đỗ Hùng Dũng, qua đó giành chiến thắng 1-0 để leo lên vị trí đầu bảng với 7 điểm. Chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo đẩy U23 Myanmar xếp vị trí thứ 3. Đồng nghĩa HLV Velizar Emilov Popov và học trò chỉ có thể đi tiếp nếu đánh bại U23 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A.

“Chúng tôi đã cố gắng và nỗ lực hết sức để có màn trình diễn hay. Trong trận, các cầu thủ chỉ mắc 2 lỗi. Nhưng đây là thể thao, điều gì có thể xảy ra. Chúng tôi có những thay đổi về chiến thích để thích nghi lối chơi tấn công của U23 Việt Nam. Xét cách tổng thể, U23 Việt Nam có thể lực và đội hình tốt hơn. Nhưng tôi tự hào về những chiến binh của mình đã chiến đấu quả cảm”, ông Popov khẳng định.

U23 Việt Nam đã chiến thắng, nhưng đầy nhọc nhằn. Dù vậy HLV Velizar Emilov Popov cũng đánh giá cao đội chủ nhà: “Tôi không muốn quan tâm những đội khác. Nhưng U23 Việt Nam là đội mạnh, họ có thể thắng mọi trận đấu để vào chung kết. Tôi không quá ấn tượng cầu thủ nào của đội chủ nhà mà ấn tượng lối chơi tập thể của họ”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lời chia tay khó nói!
-
Nhâm Mạnh Dũng: ‘Bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan là quý giá nhất sự nghiệp’
-
HLV Park Hang-seo: ‘Tấm HCV SEA Games 31 có quá nhiều ý nghĩa’
-
Đội tuyển Việt Nam được thưởng ‘nóng’ 2 tỷ đồng
-
Xem lại góc quay khác pha đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng
-
HLV Polking (U23 Thái Lan): ‘Tôi rất ngưỡng mộ ông Park’
-
U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương vàng
-
Thắng Malaysia trên loạt ‘đấu súng’, Indonesia giành Huy chương đồng
-
27 năm đi tìm một chiến thắng
-
U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Chờ quà chia tay của ông Park (19g ngày 22-5, THTT trên VTV6)