Sau trận đấu vòng 25, rất nhiều giả thiết về việc xứ Nghệ “cứu bồ” Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi việc phải đi play-off. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn cùng HLV Hữu Thắng của đội bóng xứ Nghệ.
![]() |
- Trận thua Hoàng Anh Gia Lai, người hâm mộ xứ Nghệ phản ứng dữ dội trước lối chơi và tinh thần của đội bóng SLNA. Ông nghĩ thế nào về điều này?
- Trong bóng đá, hôm nay, tôi thắng anh, nhưng mai tôi thua là lẽ thường tình. Trận thua Hoàng Anh Gia Lai khiến tôi đau lắm. Ngồi trong băng ghế huấn luyện mà sau lưng khán giả phản ứng thế này thế kia, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cùng toàn đội đã cố gắng hết sức, nhưng lực bất tòng tâm, và hoàn toàn không có chuyện đá kém để giúp người ta trụ hạng.
SLNA sống được là nhờ nguồn kinh phí của đơn vị tài trợ, họ bỏ tiền ra nuôi mình thì mình phải xứng đáng với đồng tiền đó chứ. Nói thật nhé, trước đây tôi đã từng bị trả giá, bây giờ có cơ hội để làm lại thì chẳng dại gì mà đi làm những chuyện bậy bạ, hay đá vớ vẩn. Làm như thế khác nào tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Bóng đá không thể thiếu khán giả, đó là điều chắc chắn, nhưng người hâm mộ đòi hỏi quá cao, và cái gì cũng suy diễn thì khó cho chúng tôi quá.
- Mùa này, SLNA không ít lần bị “soi”, là người làm “tướng”, cảm giác của ông thế nào?
- Tôi cũng không hiểu tại sao mình bị “đánh” mạnh như thế. Lúc thắng cũng soi, thua thì bảo không dám chơi thật. Tôi lấy ví dụ, như trận thắng SHB Đà Nẵng trên sân của họ, người ta bảo đội tôi sẽ phải trả điểm cho Hà Nội T&T, nhưng thực tế có như vậy đâu. Vẫn đá hết mình chứ, chẳng việc gì chúng tôi phải chơi theo kiểu kiềng 3 chân như vậy. Ngoài đời, có thể tôi và anh là bạn, nhưng trên sân nhất thiết phải gạt bỏ điều đó sang một bên, nhằm phục vụ nơi mà hằng ngày trả lương cho mình. Quan điểm làm nghề của tôi là phải thẳng thắn, sống và chơi đúng chất của mình.
- Tuần này gặp V.Ninh Bình đang trong tình cảnh khó khăn, SLNA sẽ chơi thế nào, thưa ông?
- Đây là vòng đấu cuối cùng rồi, SLNA đã khiến nhiều người buồn lòng vì thành tích không như mong muốn, hay nói thẳng ra là niềm tin đang bị bào mòn đến cực điểm. Do vậy, chúng tôi phải ý thức chơi thế nào để vết thương chóng lành. Cái thế của V.Ninh Bình thì tất cả đều biết phải thắng, hoặc ít nhất là hòa thì mới mong trụ hạng thành công, nên họ sẽ đá với tinh thần cực cao. Với chúng tôi, một tuần sau đó sẽ là trận chung kết Cúp Quốc gia gặp Hoàng Anh Gia Lai, nên sẽ phải tính toán thế nào đảm bảo cho cầu thủ đủ thể lực, và phong độ được duy trì cao, nhưng chắc chắn sẽ chơi sòng phẳng với tất cả khả năng của mình.
NGỌC ANH (thực hiện)
Các tin, bài viết khác
-
Về Đồng Tháp Mười cùng Long An Marathon 2022
-
Geniebook hướng tới sứ mệnh đào tạo 1 triệu người tiên phong
-
Nín thở xem Lê Quang Liêm thi đấu nhưng chưa vượt qua được “vua cờ” Magnus Carlsen
-
Movistar mặc áo đấu đặc biệt để tôn vinh Alejandro Valverde
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn