Liverpool đã chi hơn 170 triệu bảng trong mùa hè qua để chiêu mộ thủ thành Alisson, các tiền vệ Naby Keita, Fabinho và tiền đạo Xherdan Shaqiri. Sự bổ sung này đã giúp đội chủ sân Anfield đua tranh danh hiệu Premier League với Man.City đến phút cuối, nhưng chấp nhận về nhì dù đạt điểm số kỷ lục đến 97 điểm. Đặc biệt nhất vẫn là danh hiệu Champions League, khi họ đánh bại Tottenham khá thuyết phục 2-0 ở chung kết.
Thành công của Liverpool, không đơn giản chỉ đến từ nỗ lực xây dựng trong một kỳ chuyển nhượng. Trong 2 mùa qua, các ông các ông chủ người Mỹ đã chi ra 300 triệu bảng, khi trước đó đã có Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain, Andrew Robertson và Virgil van Dijk cập bến Anfield. Tuy vậy, mới đây xuất hiện trên đài truyền hình ZDF của Đức, nhà cầm quân 52 tuổi nhấn mạnh: “Liverpool là một câu lạc bộ đầy tham vọng và nếu chúng tôi không chi tiêu như những người khác, chúng tôi sẽ không thể cạnh tranh. Chừng nào mọi người còn vung tiền, chúng tôi cũng phải làm điều tương tự”.

Đội hình vô địch châu Âu của Liverpool lúc này đã không còn Daniel Sturridge và Alberto Moreno khi rời đi sau hợp đồng. Trong lúc, vẫn chưa có tân binh nào đến với Anfield. Nhưng ở một động thái đáng chú ý gần đây, theo tờ Le 10 Sport, trong các mục tiêu lớn cải thiện đội hình mùa tới thật sự bao gồm ngôi sao cũ Philippe Coutinho.
Tiền vệ tấn công 27 tuổi người Brazil từng nằng nặc đòi đến Barcelona trong tháng Giêng 2018. Tuy nhiên, dù thắng 2 La Liga, nhưng hơn 1 năm qua tại bóng đá Tây Ban Nha với Coutinho là những khó khăn trong nỗ lực hòa nhập. HLV Klopp từng nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ về chất lượng mà Coutinho từng có trong đội hình Liverpool, khi anh ghi 54 bàn sau 5 mùa rưỡi, và sẽ không bất ngờ nếu Liverpool nỗ lực mang ngôi sao cũ trở lại.
Các tin, bài viết khác
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Arsenal “mỏi mệt” chia điểm trên sân nhà
-
Hàng phòng ngự khiến Bayern Munich văng khỏi Cúp Quốc gia
-
Man.City lên hạng 3 trong ngày Tottenham bị cầm hòa trên sân nhà
-
Pep lý giải bất ngờ về màn quật khởi của Man.City
-
Vì sao Lampard không bao giờ mất niềm tin vào Werner
-
HLV Solskjaer: “Liverpool sắp phải chào đón đối thủ rất mạnh!”
-
Pogba đưa Quỷ đỏ lên ngôi đầu, Sheffield United đã biết thắng
-
HLV Solskjaer liên tục ca ngợi chất lượng đội hình