HLV Juan Carlos Ferrero: Carlos Alcaraz sinh ra để đánh những giải đấu này, khi 15 tuổi, cậu ấy mỏng như miếng mì spaghetti

HLV người Tây Ban Nha - Juan Carlos Ferrero (vốn là Cựu số 1 thế giới), đã dành rất nhiều thời gian để nói về người đệ tử ưng ý của mình, Tân vô địch của US Open, trước đám đông báo giới. Vị sư phụ lão luyện đánh giá rất cao năng lực hiện tại và tiềm năng tương lai của người đệ tử mới 19 tuổi, đang đối mặt với cả một tương lai đầy sáng lạn…

Sư phụ Ferrero kỳ vọng rất cao vào đệ tử Alcaraz
Sư phụ Ferrero kỳ vọng rất cao vào đệ tử Alcaraz

“Carlos sinh ra để thi đấu những giải đấu, những trận đấu như thế này. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã thấy ở cậu ấy có nhiều thứ hoàn toàn khác biệt so với những cậu trai khác cùng lứa tuổi, mà giờ đây tôi vẫn còn thấy bọn họ. Ngay cả, nếu như cậu ấy mới góp mặt trong trận chung kết đầu tiên, cậu ấy cũng trở thành một đấu thủ vĩ đại. Chúng tôi nhìn thấy điều đó khi cậu ấy chống lại Cilic, Sinner và Tiafoe!”, Ferrero chia sẻ về tài năng “trời cho” của người đệ tử yêu dấu, vốn đã trở thành Nha Vua mới.

Ở tuổi 19, Alcaraz trở thành Nhà vô địch US Open trẻ nhất kể từ thời của Pete Samrpras (hồi năm 1990) và là Tay vợt số 1 thế giới trẻ nhất lịch sử (từ năm 1973, khi Bảng điểm xếp hạng của ATP lần đầu tiên ra đời). Rất nhiều người ngạc nhiên với điều này, nhưng là HLV rất thân cận với Alcaraz, hiểu rõ năng lực và tiềm năng của anh, Ferrero không hề ngạc nhiên. Ông đón nhận thành tích của đệ tử trong tâm trạng khá bình tĩnh…

“Mọi thứ xảy ra quá nhanh, là một ngạc nhiên lớn lao cho tất cả mọi người, ngoại trừ tôi. Bởi vì tôi rèn luyện với cậu ấy mỗi ngày và biết được cậu ấy có thể làm được điều gì. Tôi có chắc chắn rằng, nếu không phải mùa giải năm nay, thì sẽ là mùa giải năm sau. Còn giờ đây thì, chúng tôi chỉ muốn tiếp tục giữ vững bước tiến!”, Ferrero nói.

HLV Ferrero nhớ lại những ngày xưa non nớt và ngây ngô của người đệ tử của mình, kể những câu chuyện “bí mật” khiến ai cũng thấy hào hứng: “Tôi thấy cậu ấy khi cậu ấy mới 12 hay 13 tuổi gì đó. Cậu ấy đến với Học viện, chúng tôi tập luyện trong một ngày, cậu ấy rất bé nhỏ nhưng mọi người đang nói về cậu ấy ở thời điểm đó. Cậu ấy có tất cả mọi thứ cậu ấy đang sở hữu hiện nay, nhưng mà ở dạng thu nhỏ. Rồi tôi chính thức xem cậu ấy khi cậu ấy giành điểm ATP đầu tiên ở tuổi 14. Từ đó, có thể xem cậu ấy thi đấu”.

“Rồi khi cậu ấy quay trở lại và gia nhập Học viện khi 15 tuổi, cậu ấy như một cây sào, ốm nhom ốm nhách. Khi đó cậu ấy rất bùng nổ, nhưng vẫn phải làm việc rất nhiều thứ khác. Cậu ấy nhanh nhẹn nhưng cơ thể mỏng te, cứ như miếng mì Spaghetti, rất gầy. Rõ ràng, thứ chúng tôi thấy ở cậu ấy là sự nhanh nhẹn, cậu ấy có đôi tay rất nhanh, đôi chân rất nhạy, tuy nhiên, cơ thể chẳng có tí cơ bắp nào. Cậu ấy rất đặc biệt nhưng cần phải trau dồi cơ thể và cơ bắp”, Ferrero kể lại không hề giấu giọng điệu đầy thú vị…

Với xuất phát điểm như vậy, liệu Alcaraz có trở thành một thế lực giống như kiểu Big Three, có khả năng sở hữu khoảng hai chục danh hiệu Grand Slam? Ferrero nói: “Tôi có mục tiêu là hướng cậu ấy đến đẳng cấp cao trong quần vợt. Đương nhiên là, rất khó gặt hái những thành tích như những gì Big Three đã làm dành cho quần vợt. Chúng ta đang nói về hai chục danh hiệu Grand Slam. Cậu ấy mới chỉ có 1. Vì thế, con đường sẽ là rất, rất dài. Nhưng ai mà biết chứ? Cậu ấy có tiềm năng trở thành Người giỏi nhất”.

Tin cùng chuyên mục