HLV Harry Redknapp vượt qua bạo bệnh

Chiến lược gia kỳ cựu Harry Redknapp (Birmingham) đã phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật cắt bỏ khối u ở bàng quang. Theo tờ The Sun, ca phẫu thuật cựu HLV Tottenham đã diễn ra thành công tốt đẹp. 
Hồi tháng 4 năm nay, cựu HLV của Tottenham đã được bổ nhiệm chức vụ HLV trưởng của CLB Birmingham để thay thế cho người tiền nhiệm Gianfranco Zola. Trước đó, Zola đã từ chức sau khi Birmingham để thua 0-2 trên sân nhà trước Burton Albion ở vòng 43 Giải hạng nhất Anh vào tối 17-4. Vị HLV 70 tuổi tiết lộ rằng  khối u có thể khiến ông mất mạng.

Chia sẻ trên tờ The Sun, Redknapp cho biết: “Tôi có thể cảm nhận được khối u trong cơ thể của tôi. Và nó hoàn toàn không ổn một chút nào. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy lo sợ đến như vậy. Tôi đã lắng nghe cơ thể, và tôi biết rằng nó đang có vấn đề. Và cuối cùng thì Sandra (vợ của ông) đã phải bắt tôi tới gặp bác sỹ”. Ca phẫu thuật đã thành công, khối u đã được lấy ra khỏi bàng quang của Redknapp, tuy nhiên ông sẽ phải đi khám định kỳ 3 tháng một lần. Và ông sẽ lại tiếp tục quay trở lại dẫn dắt CLB sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Ông thú nhận: “Tôi thật may mắn, vì nếu không phẫu thuật ngay, khối u sẽ trở thành ác tính. Họ đã phải cắt nó ngay lập tức, và không còn lựa chọn nào khác. Sau khi phẫu thuật, tôi đã được trở về nhà vài ngày sau đó. Hiện tại, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều”. 

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Redknapp phải lên bàn mổ. Vào năm 2011, ông cũng đã từng phải phẫu thuật van tim. Đây là hậu quả của một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1990 tại kỳ World Cup diễn ra ở Rome. Vụ tai nạn này đã khiến người bạn của ông thiệt mạng, còn ông đã may mắn sống sót, tuy nhiên ông cũng đã bị thương không hề nhẹ: nứt hộp sọ, gãy mũi và rạn xương sườn. Ngoài ra, vào năm 2015, lý do mà ông chia tay Queens Park Rangers cũng bởi thoái hóa khớp sụn đầu gối (sau đó cũng đã phải phẫu thuật để thay thế), khiến ông không thể đi nổi 100m.HLV Redknapp nhận thức rõ được những vấn đề về tuổi tác. Ông cho biết: “Khi đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ phải làm quen với những bệnh tật. Có thể nói rằng tôi là một người tương đối may mắn, vì tôi biết rất nhiều người ở độ tuổi của tôi đang hằng ngày phải vật lộn với bệnh tật, hoặc những vấn đề khác. Cuộc sống là như vậy”. 

Trước khi nhận lời dẫn dắt Birmingham, HLV Redknapp từng có quãng thời gian làm việc thành công cùng Portsmouth (2005-2008) và Tottenham (2008-2012), nhưng ông đã không dẫn dắt CLB nào kể từ khi chia tay Queens Park Rangers vào tháng 2-2015. “Tôi không thể rời xa môn thể thao này. Bóng đá là một phần cuộc sống của tôi. Và đó sẽ là những gì mà tôi cần phải tiếp tục”. Sự xuất hiện của HLV Redknapp đã giúp cho Birmingham thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Sau vòng 43, Birmingham xếp thứ 20 với 47 điểm, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Trận đấu đầu tiên của Redknapp trên cương vị HLV Birmingham là trận làm khách trên sân Aston Villa ở vòng 44 vào ngày 23-4. Mặc dù trận đấu đó, Birmingham đã thua, nhưng 2 trận đấu còn lại, họ đã không mắc sai lầm.

“Bây giờ tôi muốn quay trở lại với bóng đá”, HLV Redknapp nói thêm. “Sẽ là một thách thức mới đầy khó khăn và thử thách. Birmingham là một CLB tốt, có những con người tuyệt vời, và mọi người xung quanh đều muốn chúng tôi giành được thành công. Đó sẽ là mục tiêu của tôi vào lúc này. Tôi biết tôi đã gặp nhiều may mắn ở mùa trước, và hiện tại, tôi sẽ chỉ muốn làm công việc mà tôi yêu nhất, đó là huấn luyện viên. Có một điều tuyệt vời nữa, đó là người vợ Sandra của tôi. Bà ấy không can thiệp vào công việc của tôi, nhưng luôn ở bên và ủng hộ tôi mọi lúc”, Redknapp kết lại.

Tin cùng chuyên mục