Rốt cuộc, ông thầy người Thái Lan Chatchai cũng đã xuất hiện ở phố núi và sẽ bắt tay vào công việc HLV trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai kể từ vòng đấu thứ 6 của V-League 2009.
Đích thân “bầu” Đức phải thân chinh sang Thái Lan để cùng giúp ông Chatchai giải quyết sự việc và sáng qua (18-3), ông thầy người Thái đã bay cùng chuyến với ông Đoàn Nguyên Đức. Buổi chiều, ông đã có thể ra sân tập cùng các cầu thủ HA.GL.
Đã có thời điểm, nhiều người cho rằng ông Chatchai xuất hiện hay không xuất hiện cũng không thực sự quan trọng, bởi vì người học trò của ông, HLV Dusit đang làm rất tốt công việc của mình. HA.GL đã thắng liên tiếp 4 trận, 3 ở V-League và 1 ở Cúp Quốc gia. Các ngôi sao Lee Nguyễn, Thonglao, Phan Thanh Bình, Nirut, Evaldo… ngày càng hiểu nhau và nhuần nhuyễn hơn trong các bài phối hợp tấn công.
HA.GL chính thức trở lại cuộc đua đến danh hiệu vô địch V-League 2009 sau chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng ngay trên sân của T&T Hà Nội, đội bóng tân binh có lối chơi rất khó chịu. Và rõ ràng, những ánh mắt nhìn nghi ngại về năng lực cầm quân của HLV trẻ Dusit đã dịu hẳn đi.
Dusit chưa hẳn đã “mát tay”, mà chuỗi thành công vừa rồi là công sức phấn đấu của cả một tập thể toàn ngôi sao. Về lâu dài, Dusit rất khó nắm HA.GL, bởi HLV vừa quá hiền lại non kém kinh nghiệm. Chính vì thế, giải pháp mời HLV kỳ cựu Chatchai được cho là thích hợp đối với HA.GL.
Ông Chatchai trở lại phố núi, rất nhiều người mừng. Người đàn ông dày dạn kinh nghiệm của bóng đá Thái Lan đủ khả năng chèo lái “con thuyền” HA.GL đi đến cuối mùa bóng với kết quả khả quan nhất. Đặc biệt là khi con thuyền này đã đi vào đúng “guồng” của mình. Đấy cũng là điều lãnh đạo CLB HA.GL trông chờ ở ông Chatchai. Đội bóng phố núi đã 5 mùa trắng tay dù đổ vào đó rất nhiều tiền của. Vì thế, họ đang cần một danh hiệu để đánh bóng trở lại hình ảnh “dream team” của chính họ khi trước.
Sự xuất hiện của HLV Chatchai khiến HLV Dusit thở phào và là người vui mừng nhất. Vui mừng ở chỗ từ đầu mùa bóng đến giờ, ông thầy trẻ luôn sống với tâm lý căng thẳng, hồi hộp trên băng ghế HLV trưởng. Giờ đây, khi được giải tỏa áp lực, Dusit có thêm thời gian để học cách huấn luyện từ chính người thầy của mình.
Lê Quang
Các tin, bài viết khác
-
Người hùng Huỳnh Như: ‘Trong cuộc đời tôi chỉ có một lần sướng như vậy’
-
HLV Mai Đức Chung: ‘Đây là khoảnh khắc sung sướng nhất trong sự nghiệp’
-
Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á
-
Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe
-
Đội tuyển lặn Việt Nam liên tiếp có HCV, phá kỷ lục SEA Games
-
Tái hiện chung kết quần vợt đơn nam toàn Việt Nam: Lý Hoàng Nam “out trình” đối thủ, Trịnh Linh Giang thắng kịch tính
-
Việt Nam có thêm chiếc huy chương vàng nội dung Carom 3 băng
-
Xạ thủ có gương mặt khả ái Đặng Hồng Hà trượt huy chương đến khó tin
-
Tuyển thủ điền kinh được về nhà nghỉ ngơi, trở lại vào tháng 6
-
Nữ tuyển thủ judo Olympic Nguyễn Thị Thanh Thủy rơi nước mắt chứng kiến em trai vô địch SEA Games 31