Sau cuộc làm việc với lãnh đạo VFF, HLV Calisto đã chủ động đối thoại thẳng thắn với giới truyền thông vào chiều qua (10-10). Thật ngạc nhiên, khác hẳn với cú “nắn gân” của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định “T&T Cup không còn là giải đấu mà tuyển Việt Nam được phép đá chơi, thử nghiệm”, ông thầy người Bồ dõng dạc tuyên bố: chỉ có thành tích tại AFF Suzuki Cup 2008 mới làm ông bận tâm!
Việt Nam không phải đội bóng mạnh
Thất bại ở Cúp bóng đá TPHCM 2008 đã đẩy tuyển Việt Nam rơi vào tâm bão. Cũng vì thế, mấu chốt của vấn đề chính là giới hạn “T&T Cup phải đá như thật” mà Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đặt ra với đội bóng của ông Calisto, bằng không, ông thầy người Bồ có thể trả giá bằng chiếc ghế HLV trưởng (thay thế bằng HLV nội).
![]() |
HLV Calisto trong cuộc họp với báo chí chiều qua. |
Chẳng hề né tránh, ông Calisto nói với giọng hoan hỉ về cuộc làm việc với lãnh đạo VFF: “Tôi có ghi lại nội dung cuộc họp này. Ông Hỷ (Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ) nói với tôi, ông hoàn toàn tin vào những gì tôi đang làm lẫn khả năng của đội tuyển sẽ có thành tích ở AFF Cup. Tôi cũng hỏi ông Hỷ tên những tờ báo đã đăng tuyên bố của ông ấy rằng sẽ xem xét chiếc ghế HLV trưởng của tôi nếu đội tuyển không thành công ở T&T Cup, ông Hỷ đã khéo léo từ chối. VFF đâu có khẳng định T&T Cup là giải đấu quyết định chiếc ghế của tôi ở tuyển Việt Nam”.
Không chỉ khẳng định được VFF đặt trọn niềm tin, ông Calisto còn tuyên bố như đinh đóng cột: “Đừng nghĩ đến thành tích T&T Cup 2008. Bởi nếu tôi muốn vô địch T&T Cup, tôi đã yêu cầu VFF chọn Lào, Campuchia, Đông Timor… thay vì 3 đối thủ mà tuyển Việt Nam sắp đối mặt. Tôi đâu phải kẻ ngốc để không biết phân biệt đối thủ nào dễ, đối thủ nào khó đá!”.
Theo ông Calisto, lựa chọn đối thủ mạnh là một cách để tuyển Việt Nam trưởng thành. Lý do đơn giản: tuyển Việt Nam không phải một đội bóng mạnh!
“Sức ép chiến thắng của dư luận đối với đội bóng là điều bình thường. Nhưng kinh nghiệm của tôi khẳng định, chính HLV và cầu thủ là những người khao khát chiến thắng hơn cả. Thế thì tại sao tôi không thèm chiến thắng, thành tích ở T&T Cup? Cứ đặt vấn đề, nếu đội tuyển thua trận ở giải đấu này thì sao? Đó là một điều không tốt. Cá nhân tôi cho rằng, giành chiến thắng ở T&T Cup còn khó khăn hơn đoạt huy chương ở AFF Cup. Tại sao ư? Uzbekistan hiện xếp hạng 70, Thái Lan thì 10 năm nay tuyển Việt Nam không thắng, còn CHDCND Triều Tiên là một đội bóng rất đáng gờm. Nếu đem những đội này so sánh với những đối thủ mà tuyển Việt Nam sẽ hoặc có thể đụng độ ở vòng bảng AFF Cup 2008 (Thái Lan, Malaysia, Philippines hay Campuchia, Lào…), họ đều hơn tầm rất nhiều. Quan trọng hơn cả là đừng suy nghĩ Việt Nam là đội mạnh, do vậy, không thể đòi hỏi đội bóng của tôi chiến thắng trong mọi trận đấu. Tôi là HLV nên tôi phải nhìn nhận thực tế về khả năng của đội bóng mà tôi dẫn dắt”, ông Calisto quả quyết.
“Tin tôi đi, AFF Cup sẽ có huy chương”
Thừa nhận tuyển Việt Nam không phải đội bóng mạnh, nhưng ông Calisto khẳng định, đội bóng của ông đang đi đúng hướng. Nhất là khi cái đích cuối cùng của tuyển Việt Nam là AFF Cup 2008.
Ông Calisto nói: “Một tháng trước Cúp bóng đá TPHCM 2008, mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng sau 5 ngày, chúng tôi đã thể hiện bộ mặt thất vọng. Dẫu vậy, cần phải nhìn nhận những nét tích cực. Chúng tôi đã tiến bộ thể lực, bởi Việt Nam là đội bóng duy nhất không có cầu thủ chấn thương (do thể lực), thậm chí là chuột rút. Chúng tôi đã chơi tốt qua từng trận, trong đó trận gặp Turkmenistan là trận hay nhất của chúng tôi. Nếu không có sai lầm của Santos, tôi dám khẳng định rằng, đó là trận đấu hay nhất trong 6 trận tôi dẫn dắt tuyển Việt Nam”.
Cũng vì thế, ông Calisto quả quyết: “Mục tiêu của tuyển Việt Nam là có huy chương ở AFF Cup. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để hiện thực hóa mục tiêu này. Tin tôi đi, ở AFF Cup, tuyển Việt Nam sẽ có huy chương”.
Ngoài việc hoàn thiện chuyên môn, ông Calisto phủ nhận có bè phái, bất đồng trong nội bộ tuyển Việt Nam. “Tôi không thấy những vấn đề đó. Việc một vài CLB có lượng lớn cầu thủ được tập trung đội tuyển quốc gia cũng là điều hoàn toàn bình thường, trên thế giới cũng thường xuyên như vậy. Tôi cũng đã gọi 9 cầu thủ của B.Bình Dương nhưng sao không thấy ai đề cập đến vấn đề này? Tôi biết có một cầu thủ trong đội đã cung cấp thông tin cho báo chí rằng có chuyện tôi ưu ái cho các cầu thủ đến từ Đồng Tâm Long An, CLB cũ mà tôi huấn luyện”, ông Calisto nói.
Ngọc Linh
Santos không lên tuyển thì… nghỉ luôn! |
Các tin, bài viết khác
-
Bốc thăm VCK giải futsal châu Á 2022.: Việt Nam nằm ở nhóm 2
-
Người hâm mộ háo hức nhận vé xem Việt Nam đá chung kết
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
HLV của U23 Thái Lan hứng thú khi gặp U23 Việt Nam
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Hạn chế số lượng phóng viên chung kết bóng đá và Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra xúc tích
-
HLV Park Hang-seo áp lực trước trận chung kết SEA Games 31
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng