Tiền đạo cao lớn Andy Carroll vừa tiết lộ HLV Brendan Rodgers là một ông thầy hứa lèo.
Trong buổi tập năm 2012, HLV Rodgers hứa với Carroll là sẽ được ra sân mỗi tuần với Luis Suarez trên hàng tấn công. Carroll khấp khởi mừng thầm và trên đường về nhà nhận cuộc điện thoại từ…Rodgers. Ông bảo rằng hiện tại Fulham và West Ham đang muốn có Carroll. Mọi thứ từ miệng Rodgers xoay chiều đột ngột chỉ cách nhau có 10 phút.
Carroll quay trở lại thì Rodgers tiếp tục nói về kế hoạch để anh rời Anfield. Carroll nhận ra không thể ở lại Anfield nữa và mất hết sự tôn trọng với Rodgers vì hứa lèo.
Carroll tới West Ham theo dạng cho mượn và khá thành công ở Upton Park nên được mua đứt một năm sau đó. Giờ đây, Andy Carroll cùng với đồng đội West Ham United hạ gục đội bóng cũ Liverpool để…"trả thù" HLV Rodgers trong chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool.
Chân sút 26 tuổi này đang có phong độ khá tốt sau chấn thương. Anh đã có 5 bàn sau 12 trận cho West Ham, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hàng thủ chủ nhà. Anh cũng từng ghi 11 bàn trong 58 trận cho Liverpool sau bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng từ Newcastle vào tháng 1- 2011.

HLV Rodgers và tiền đạo Carroll trong trận đấu của Liverpool năm 2012
HOÀNG HƯNG
Các tin, bài viết khác
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Oscar muốn trở lại Chelsea để viết tiếp ‘câu chuyện đẹp’ ở Stamford Bridge
-
Rắc rối cho Zlatan Ibrahimovic
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”