Ra sân với đội hình chỉ cắm mỗi trung phong Anh Đức ở hàng tấn công, còn đội trưởng Lê Công Vinh lùi thấp một chút ở vị trí hộ công, trong khi hàng tiếp ứng dàn hàng ngang gồm Mai Tiến Thành, Minh Chuyên, Duy Nam, Việt Cường chủ yếu làm công việc phòng ngự từ xa, hỗ trợ cho tứ vệ Văn Biển, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hòa và thủ môn Đức Cường. Sơ đồ 4-5-1 không giúp cho Olympic Việt Nam tạo được thế trận lấn lướt trước một Lebanon chơi kém, không như những dự đoán trước đó của giới chuyên môn.
Lebanon có thể hình tốt, lối chơi thiên về sức mạnh, nhưng kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp chưa tốt. Điều đó hoàn toàn đúng với những gì mà HLV Rustom phát biểu với báo chí Việt Nam ngay sau khi đặt chân đến sân bay Nội Bài. Thế nhưng, trong nửa đầu hiệp một, đội chủ nhà cũng chơi không được ăn ý, quá thận trọng, thiên về phòng ngự, nên hai cơ hội ăn bàn đầu tiên thuộc quyền “sở hữu” của đội khách. Phút 26, Salameh tung cú sút xa ngoài 30m, buộc thủ môn Trần Đức Cường tung người xô bóng khỏi xà ngang. Một phút sau, cũng chính Salameh ở cự ly 10m lại sút cao ra ngoài.
May mắn đã đến với Olympic Việt Nam ở phút 33. Từ quả treo bóng từ cánh phải của Công Vinh, hậu vệ Al Haf bật cao để bóng chạm tay phá bóng và trọng tài người Malaysia Sakharuh chỉ ngay vào chấm 11m. Đội trưởng Lê Công Vinh đánh lừa thủ môn Moughnieh sút bóng sang trái ghi bàn mở tỷ số.
Vào hiệp hai, Olympic Việt Nam lên tinh thần, chơi “bốc lửa” hơn, với các đường tấn công biên sắc bén. Đáng tiếc, hết Công Vinh, rồi Anh Đức đã làm người hâm mộ thất vọng. Họ liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trông thấy ở các phút 57 và 64. Ngay sau đó, Anh Đức bị “vọp bẻ” (chuột rút) rời sân cho Huỳnh Phúc Hiệp vào thay, chơi bên cạnh Công Vinh, Huy Thái thay Minh Chuyên và Quý Sửu thay Phong Hòa.
Từ phút 70, do thể lực suy giảm buộc ông Mai Đức Chung dùng hết 3 lần thay người. Olympic Lebanon dâng cao đội hình ép đội chủ nhà về một bên sân, với nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ. May mắn lại đứng về phía Olympic Việt Nam, nhưng cũng không phủ nhận nỗ lực của toàn đội khi họ bảo vệ trắng mành lưới nhà. Đặc biệt, bàn thắng cuối trận từ đường chuyền chéo sân của Công Vinh thể hiện sự tinh tế, khả năng phán đoán nhạy bén, thông minh, đưa quả bóng vượt đoạn đường hơn 30m đến đúng tầm chạy của Phúc Hiệp và chàng trai quê ở Tiền Giang tung cú sút sát góc lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho Olympic Việt Nam.
Lịch thi đấu các trận còn lại của Olympic Việt Nam ở vòng sơ loại 2 Olympic Bắc Kinh 2008:
– 14-3: Olympic Indonesia - Olympic Việt Nam.
– 28-3: Olympic Oman – Olympic Việt Nam.
– 18-4: Olympic Việt Nam – Oman.
– 16-5: Olympic Lebanon - Olympic Việt Nam.
– 6-6: Olympic Việt Nam - Olympic Indonesia.
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Nguyễn Thị Thanh Nhi dạn dày hơn với nghiệp bắn cung
-
HLV của Hà Nội FC hé lộ bí quyết đánh bại HAGL
-
TPHCM I gặp Than KSVN ở bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022
-
Geovane và Hoàng Đức ‘gieo sầu’ cho Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân
-
U20 Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản
-
Vào mùa bóng đá trẻ
-
Lâm Quang Nhật thua cựu vô địch SEA Games tại giải Tri-Factor 2022
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Đội nam TPHCM 1, nữ Cần Thơ vô địch bóng rổ 3x3 U16 toàn quốc
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal