- Hiện tượng Wigan
![]() |
Henchoz (phải, Wigan) đi bóng trước sự đeo bám của Moore (Aston Villa). |
Lượt trận Premier League đêm 22-10 đã chứng kiến một hiện tượng gây đình đám! Đó không phải là cuộc chia điểm tại Old Trafford giữa M.U và Tottenham, đó không phải là trận thua “muối mặt” của Liverpool trước Fulham, và đó cũng không phải là pha đá phạt đền gây tranh cãi của Robert Pires. Đó chính là hiện tượng Wigan với trận thắng Aston Villa 2-0 ngay tại sân Villa Park…
Thật khó tin với những “nhất cử nhất động” của đội bóng nhỏ xíu mang cái tên lạ lẫm Wigan. Họ bắt đầu mùa Premier League 2005-2006 đầu tiên của mình với tư thế chẳng có gì hay ho: ứng cử viên cho một… suất xuống hạng. Và thực chất, trải qua hai trận đấu đầu tiên, không ai dám hoài nghi cái “tư cách” của vị ứng cử viên này.
Họ thua Chelsea 0-1 trong một trận đấu mà nếu có đủ kinh nghiệm cần thiết, họ hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng. Rồi họ lại thua Charlton trong một trận cầu mà họ chơi phòng ngự trong phần lớn thời gian mà cuối cùng vẫn phải nhận lấy một bàn thua duy nhất. Và đó là lần cuối cùng mà người ta thấy Wigan để thua…
Những cuộc hành trình rất gian khổ và những kết quả cực kỳ có giá trị sau đó đã mang lại cho Wigan một phương trời tươi sáng hơn. Họ lần lượt thắng Sunderland 1-0, thắng West Brom 2-1, hòa Middlesbrough 1-1, thắng Everton 1-0, thắng Bolton 2-1, thắng Newcastle 1-0. Và rồi trong cái đêm 22-10 tươi đẹp, Wigan đã “đốn hạ” Aston Villa để nhảy lên vị trí thứ tư bảng xếp hạng – một thứ hạng quả khó tin với đội bóng “nhà quê” như Wigan.
Có thể miêu tả việc Wigan vượt lên dẫn trước nhờ bàn đá phản của Aaron Hughes (Aston Villa) là đôi chút may mắn. Nhưng khi họ ghi được bàn thắng thứ hai bằng cú kết liễu của Alan Mahon, đó chính là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.
Huấn luyện viên trưởng Wigan Paul Jewell nhận xét về trận đấu: “Mọi chuyện với chúng tôi là rất tốt, dù nó đến không chút dễ dàng. Trong 25 phút đầu tiên, chúng tôi chơi không có gì đặc biệt. Mọi người hiện đang nói nhiều điều tốt đẹp về chúng tôi. Chúng tôi không thường như thế cho nên phải chắc chắn là chúng tôi không tin vào những lời nói ấy. Hoài bão của chúng tôi là trụ lại tại Premier League. Có thể trong tương lai chúng tôi không giữ được khả năng như hiện tại, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào nhiệm vụ vẫn còn tồn tại ở đây vào mùa sau”.
Còn quá sớm để nói Wigan sẽ phiêu lưu được đến đâu trong mùa bóng. Nhưng với những âm hưởng sau cái đêm 22-10 tươi đẹp như: “Thua Chelsea 8 điểm và hơn M.U 1 điểm, cái âm thanh đó nghe sao thật tuyệt vời” hay “Chúng tôi không có bí quyết gì cả, chúng tôi chỉ là tập trung bởi đoàn kết, khát khao và thi đấu”… một câu chuyện cổ tích lãng mạn của cái tên nhà quê Wigan đang được viết lên rất diễm lệ!
- M.U hòa, Chelsea mỉm cười
Trong một trận đấu buộc phải thắng để tạo áp lực lên Chelsea, M.U lại để cho Tottenham chia điểm. “Những con quỷ đỏ” đã dẫn trước từ rất sớm nhờ công của Mikael Sylvestre (phút thứ 7), nhưng mọi nỗ lực của họ đã bị “đổ sông đổ bể” sau bàn gỡ của Jermain Jenas cho Tottenham ở phút 72.
Trong khi ông Alex Ferguson đang than vãn: “Kết quả này thật đáng thất vọng. Hôm nay chúng tôi đã đánh rơi 2 điểm và điều này sẽ không thể giúp chúng tôi về tổng thể!”, hẳn ông Jose Mourinho không có gì phải giấu diếm nụ cười ẩn ý của mình. Cho đến thời điểm này, với khả năng thất thường của cả Arsenal, Liverpool và M.U hay với sự “non nớt” của Charlton và Tottenham, có lẽ chúng ta đã biết trước về cái kết cục của Premier League 2005-2006.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Thành tích VĐV SEA Games 31 cũng là cuộc đua của các địa phương
-
Sau SEA Games 31, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất dự vô địch điền kinh thế giới?
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Zbirna không đấu giao hữu vì các đội đều từ chối, chúng tôi tự chia đá nội bộ 2 trận với nhau
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Người hùng World Cup Nguyễn Văn Hiếu cùng dàn sao phủi Việt hội ngộ tại Huế dự Huda Cup 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
HLV người Brazil dẫn dắt CLB Thái Sơn Bắc
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt