Vòng đấu thứ 2 vào chiều qua được coi là ngày thành công của đội chủ nhà khi 6 đội rời sân với 3 điểm. Chỉ duy nhất SLNA bị đội khách Khánh Hòa cầm chân không bàn thắng tại sân Vinh. Sau khi bất ngờ hạ đội bóng nhiều tham vọng Hoàng Anh Gia Lai 3-0 trên sân Pleiku, trở về sân nhà Cao Lãnh, Đồng Tháp tiếp tục tạo ấn tượng, hạ gục đương kim vô địch Bình Dương với tỷ số 1-0.
![]() |
Minh Chuyên (3, TPHCM) tranh bóng cùng Lee Nguyễn (HAGL). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Vượt qua “ông lớn” Bình Dương, Đồng Tháp đã chứng minh chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai không phải là may mắn. Bởi trong trận đấu này, Đồng Tháp hoàn toàn chiếm ưu thế trước dàn cầu thủ toàn sao của Bình Dương. Ngoại binh Timothy (32) tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 46, giúp Đồng Tháp có được trận thắng thứ hai. Bàn thắng thứ 4 của Timothy đã giúp ngoại binh này dẫn đầu giải Vua phá lưới.
Hoàng Anh Gia Lai đến sân Thống Nhất gặp CLB TPHCM mà không có tiền vệ Thonglao (7) bị chấn thương. HLV Dusit thận trọng bố trí đội hình phòng thủ 5-3-2, nhưng lối chơi của đội bóng phố núi khá rời rạc. Chơi với hai tiền vệ trung tâm Nirut (12) và Sakda (5) có sở trường thiên về phòng thủ, Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra không có đường nét nào trong tấn công. Trong khi đó, đội CLB TPHCM chơi rất quyết tâm và tỏ ra mạch lạc ở cả 3 tuyến. Ngoài bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 của Clayton (8) ở phút 63 cho CLB TPHCM, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn còn bị trọng tài không cho hưởng phạt đền trong 3 tình huống.
Trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa hai đội cùng nhà tài trợ T&T kết thúc với kết quả chủ nhà thắng SHB Đà Nẵng 1-0. Bàn thắng duy nhất do tiền đạo Công Vinh thực hiện ở phút 60. Tình huống ghi bàn của Công Vinh rất giống như bàn thắng mà anh ghi được trong trận chung kết AFF với Thái Lan. Nhận đường chuyền từ pha đá phạt, Công Vinh chạy cắt mặt đội đầu ngược làm bó tay thủ môn Đà Nẵng.
- Kết quả những trận còn lại:
Nam Định – Thanh Hóa 1-0
Xi măng Hải Phòng – Thể Công 2-1
Đồng Tâm Long An – Quân khu 4 2-0
Sau vòng đấu này, tân binh Đồng Tháp vươn lên tạm dẫn đầu giải được xem là một hiện tượng. Bất ngờ hơn nữa là việc ứng viên Hoàng Anh Gia Lai thua hai trận, đứng chót bảng là điều mọi người không thể nghĩ đến.
Xếp hạng 1/ Đồng Tháp (6 điểm), 2/ Đồng Tâm Long An (4), 3/ T&T Hà Nội (4), 4/ SLNA (4), 5/ Bình Dương (3), 6/ Thanh Hóa (3), 7/ Đà Nẵng (3), 8/ Xi măng Hải Phòng (3), 9/ TPHCM (3), 10/ Nam Định (3), 11/ Khánh Hòa (2), 12/ Thể Công (1), 13/ Quân Khu 4 (0), 14/ Hoàng Anh Gia Lai (0) |
Quang Trực
Các tin, bài viết khác
-
Real nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cơ hội chiến thắng chia đều
-
Ten Hag cần sự kiên nhẫn từ người hâm mộ Man.United
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
Gỡ tên nhà tài trợ khỏi bóng chuyền hệ thống thi đấu quốc gia
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
BIDV công bố kết quả và trao thưởng giải chạy “BIDVRUN – cho cuộc sống xanh 2022”