![]() |
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Bayern Munich ở đấu trường Champions League. |
Nhìn từ Bundesliga đến Champions League, ai cũng thấy rõ: có 2 Bayern Munich khác nhau hoàn toàn. Một đội là Bayern thường xuyên gây thất vọng lớn, chưa hề chiếm ngôi đầu bảng Bundesliga dù chỉ 1 lần trong mùa bóng này. Một đội là Bayern Munich vừa lấy vé vào tứ kết Champions League bằng cách biệt không tưởng tượng nổi trước Sporting Lisbon!
Trớ trêu ở chỗ: người ta từng cho rằng Bayern nói riêng cũng như bóng đá Đức nói chung đã lụn bại trên đấu trường châu Âu suốt nhiều năm nay, vì chiến thuật lạc hậu, tài chính thua sút, cũng như không còn sản sinh được các tài năng bóng đá mới.
Vậy mà Bayern lại thắng thuyết phục từ vòng bảng đến vòng đầu tiên của giai đoạn knock-out ở Champions League. Trong lúc chưa phải đụng độ với các đại diện của Premier League hoặc La Liga, Bayern ít ra cũng đã chứng tỏ: đẳng cấp của các đội mạnh từ Pháp (Lyon) hoặc Bồ Đào Nha (Sporting) chưa đủ để xếp trên họ. Bayern từng thua đến 0-4 trước Zenit ở Cúp UEFA mùa trước đấy ư?
Càng trớ trêu hơn khi cũng chính đội Bayern ấy liên tục bị những Hamburg, Hoffenheim, Hertha Berlin dẫn điểm trong bảng xếp hạng Bundesliga mùa này. So về lực lượng, không một đối thủ nào ở đấu trường quốc nội sánh được với Bayern. Trên lý thuyết, đội bóng của HLV Juergen Klinsmann vượt trội đến nỗi báo chí Đức cho rằng việc của Klinsmann không phải là ganh đua ở Bundesliga nữa. Bayern phải thành công ở Champions League thì mới xứng tầm, chứ chỉ chiến thắng ở Bundesliga thì quá bình thường. Giờ đây, Bayern đang làm tốt những chuyện “xứng tầm”, và đang thất bại trong những chuyện “dưới tầm” của họ!
Nói rằng có 2 Bayern, xem ra chưa đủ. Ngay trong đấu trường quốc nội, Bayern cũng đã thường xuyên dẫn dắt người xem đến những bất ngờ. Dựa vào những gì thể hiện trong trận đấu này để nhận định về Bayern trong trận đấu khác, thì sẽ là sai lầm lớn. Mới vài ngày trước, Bayern bị dẫn 0-3 trước khi chấp nhận tỷ số 2-4 chung cuộc, thua sút hoàn toàn và bị Leverkusen loại khỏi cúp quốc gia. Massimo Oddo thường xuyên đứng sai vị trí trong hàng thủ; Mark Van Bommel hoàn toàn không thể kèm người; Martin Demichelis thì tặng cho đối phương cơ hội ghi bàn. Vài ngày sau đó, một Bayern bị Hannover dẫn điểm ngay trên sân nhà bỗng vùng lên như thể họ đang đá trận tranh ngôi vô địch, thắng lại 5-1 và từ vị trí số 5 vọt luôn lên ngôi nhì bảng Bundesliga.
Bayern ở Bundesliga mà lại có chỗ cho Lukas Podolski, và Podolski ghi được bàn thắng? Chuyện này khác hẳn với một Bayern hồi đầu mùa, lúc Juergen Klinsmann tỏ rõ thái độ không dùng Podolski, kể cả khi ông đã hết tiền đạo! Bayern thay đổi xoành xoạch, không chỉ về mặt hình ảnh, phong độ mà về cả quan điểm, đấu pháp. Tóm lại là trong mùa bóng đầu tiên Klinsmann dẫn dắt Bayern, không ai có thể hình dung ra một Bayern “cơ bản” là như thế nào. Họ đá 4-4-2, 4-2-3-1 hay 4-1-3-2? Chỉ riêng trong trận đại bại trước Leverkusen, cả 3 công thức ấy đều đã xuất hiện. Các trận khác cũng vậy. Và từ Bundesliga đến Champions League cũng vậy.
Có lẽ, Klinsmann không định hình được Bayern vì bản thân ông không lớn hơn những Ribery, Toni, Klose, Lucio, Ze Roberto, Lahm. Cái bóng của họ khỏa lấp Klinsmann, chứ không phải ngược lại!
BẢO HUY
Các tin, bài viết khác
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
HLV người Brazil dẫn dắt CLB Thái Sơn Bắc
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Sớm có khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp và thành công SEA Games 31
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân