Lần đầu tiên đối mặt cùng “thiên hà” Real ở đấu trường châu Âu, nhà đương kim vô địch nước Pháp Lyon đang đe dọa sẽ tạo ra một cuộc “chiến tranh giữa các vì sao” đầy nguy hiểm ngay trên sân nhà Stade Gerland của họ. Chủ tịch CLB, ông Jean-Michel Aulas nói với Reuters: “Các cầu thủ và bản thân tôi không chỉ hài lòng vì được chơi với một đội bóng vĩ đại như Real Madrid. Mọi người thường chỉ muốn được giáp mặt cùng họ là đã cảm thấy hạnh phúc. Còn chúng tôi, chúng tôi còn muốn hơn thế nữa – đánh gục họ”.
![]() |
Các chàng trai Lyon hạ quyết tâm lật đổ “nhà vua” R.Madrid. |
Hiểm họa với Real có vẻ như sẽ rất gần khi Real “hành quân” sang Pháp mà thiếu vắng Ronaldo và Zinedine Zidane. “Người ngoài hành tinh” Ronaldo phải chấp hành án treo giò 2 trận (vì lãnh thẻ đỏ trong trận Real thua Juventus ở Champions League mùa bóng trước) còn tiền vệ nhạc trưởng người Pháp phải ngồi ngoài trong 3 tuần vì dính 1 chấn thương háng. Đó là 2 ngôi sao đáng kể có thể gánh chịu áp lực của hiểm nguy và tạo ra đột biến có lợi cho Real.
Kể từ lần đăng quang năm 2002, Real đã trải qua những tháng ngày khá lận đận dù rằng họ vẫn sở hữu những ngôi sao đắt giá nhất thế giới. Ở mùa bóng năm ngoái, Real lần đầu tiên không lọt vào vòng tứ kết (kể từ khi Champions League thay thế cúp C1).
Với họ, kết quả đó là một thảm họa, một vết đen mà họ muốn tận lực xoá bỏ! Chưa hết, Real vừa để thua Celta Vigo 2-3 sau một bàn thắng khá… “hoang đường”. Cho dù họ có thua oan, điều này ảnh hưởng không ít đến tâm lý của họ.
Lyon thì lại khác. Trong 2 mùa bóng gần đây, họ đều có được phong độ khá tốt – vào đến tứ kết. Lyon lại còn đang duy trì chuỗi trận bất bại ở giải vô địch quốc gia (5 thắng 1 bại) – họ vừa thắng thuyết phục Monaco (của Didier Deschamps) với tỷ số 2-1. Việc Essien ra đi (đến Chelsea) đã nhanh chóng được lấp đầy thăng bằng bởi sự hiện diện của Fred, tiền đạo cao kều người Na Uy John Carew, tiền vệ quốc tế người Pháp Benoit Pedretti và tiền vệ người Bồ Đào Nha Tiago (đến từ Chelsea).
Như vậy, một đội hình ổn định, tâm lý hưng phấn, một ông huấn luyện viên lão luyện và ưu thế sân bãi, sự cổ vũ của khán giả sẽ biến cho Lyon trở thành cực kỳ nguy hiểm trên Stade Gerland – nơi mà họ thường đánh bại các đối thủ viếng thăm cho dù đó là một đội bóng lớn ở châu Âu.
Ông G.Houllier – chỉ có mỗi một lo lắng về cái đầu gối của hậu vệ Cris người Brazil – nói: “Chúng tôi tôn trọng Real rất nhiều, nhưng chúng tôi muốn giữ vững sự thăng tiến của mình và một kết quả tốt trước Real sẽ giúp chúng tôi làm được điều đó. Nhìn chung, họ có thể mạnh hơn chúng tôi. Nhưng trong 90 phút thi đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
HOÀNG DƯƠNG
Lịch thi đấu 8 trận đầu tiên, lúc 1 giờ 45 rạng sáng 14-9 (Sân nhà đội xếp trước) - PSV Eindhoven (Hà Lan)-Schalke 04 (Đức). - Milan (Ý)-Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ). - Lyon (Pháp)-Real Madrid (Tây Ban Nha), trực tiếp trên VTV3. - Olympiakos (Hy Lạp)-Rosenborg (NaUy), trực tiếp trên Star Sports. - Real Betis (Tây Ban Nha)-Liverpool (Anh). - Chelsea (Anh)-Anderlecht (Bỉ), trực tiếp ESPN,VCTV3. - Artmedia (Slovakia)-Inter (Ý). - Ranger (Scotland)-Porto (BĐN). |
Các tin, bài viết khác
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Xe đạp Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải trẻ, đội TPHCM tạm có 1 HCV
-
Thể dục nghệ thuật săn ''ngọc thô'' cho tương lai
-
Cúp Quốc gia nữ 2022: CLB TPHCM I lại gặp Hà Nội I chung kết
-
Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 13 V-League 2022
-
Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV thế giới cho muay Việt Nam
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này