Khi Đại hội TDTT lặng lẽ tới thì cuộc họp báo giới thiệu giải đấu mang tính chất biểu diễn giữa 4 tay vợt hàng đầu thế giới lại là tâm điểm chú ý của đông đảo người hâm mộ môn quần vợt.
Nếu như các tấm pa nô, cờ phướn và biểu ngữ giăng rợp các con đường tại TPHCM chưa đủ sức lôi cuốn sự quan tâm của công chúng thì cuộc đua tìm vé xem 4 trận đấu giữa các tay vợt Nicolas Kiefer (Đức, hạng 23 thế giới), Gael Monfils (Pháp, hạng 30 thế giới), Carlos Moya (Tây Ban Nha, hạng 41 thế giới, vô địch Roland Garros 1998) và Rainer Schuettler (Đức, hạng 86 thế giới). Hình ảnh đó mới thực sự là nhịp sống thể thao.
Hôm rồi người viết tiếp một nhóm bạn trẻ tìm đến tòa soạn hỏi làm cách nào để có vé vào sân xem Carlos Moya, thần tượng của họ thi đấu, sau khi họ đọc được bài viết đầu tiên thông tin về sự kiện này đăng trên báo SGGP. Chúng tôi chỉ họ liên hệ Trung tâm TDTT quận 1, nơi đồng tổ chức giải đấu giao hữu. Một trong số họ tròn xoe mắt không hiểu vì sao một cuộc đấu lớn như thế lại do một trung tâm thể thao cấp quận phối hợp cùng một công ty tư nhân đứng ra tổ chức.
Sau khi nghe giải thích của chúng tôi, mọi người mới vỡ ra rằng, chính việc xã hội hóa thể thao đúng hướng đã mang đến những sức bật đáng kinh ngạc như vậy. Không phải cứ Ủy ban TDTT hay Sở TDTT thì mới làm được việc như thế, thậm chí nếu giao việc cho các cơ quan này thì dám chừng chờ đến “tết Công-gô” mới “thành cơm, thành cháo”.
Nhiều người biết Trung tâm TDTT quận 1 là đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng và phát triển phong trào thể thao ở thành phố chúng ta, là hạt nhân tiêu biểu cho ngành TDTT cả nước, nơi có nhiều sáng kiến tổ chức các sự kiện thể thao độc đáo.
Bên cạnh đó, Công ty TLT dù mới nghe qua tưởng như lạ lẫm, nhưng thực tế những con người đang điều hành công việc ở đây từng mang đến cho thể thao thành phố những sự kiện khó ngờ, thú vị như tham gia tổ chức thành công giải thưởng “Quả bóng vàng Việt Nam” cùng với Báo SGGP, Sports Gala với Báo Tuổi Trẻ, cùng nhiều sự kiện khác.
Cuối cùng, nhãn hiệu bia nổi tiếng thế giới Heineken luôn là người bạn đồng hành với làng quần vợt quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Họ ngừng tài trợ cho các giải đấu thường niên để tập trung nguồn tài chính vào các sự kiện độc đáo như Heineken Stars 2006 sắp tới.
Không có chủ trương “xã hội hóa thể thao” đúng đắn của Đảng và Nhà nước, không có những con người năng động ngoài xã hội thì không thể có “những bữa tiệc thể thao thịnh soạn” dành cho người hâm mộ, không sản sinh những hạt nhân thể thao xuất sắc cống hiến cho nền thể thao nước nhà.
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
Tấm huy chương ý nghĩa
-
Giành 17 HCV trong 18 nội dung, vật Việt Nam là đội võ có kết quả tốt nhất SEA Games 31
-
Cung điền kinh trong nhà Hà Nội đã được trả mặt bằng chuẩn bị cho Lễ bế mạc SEA Games 31
-
Khiếu nại bất thành, Lò Thị Thanh vẫn mất HCB
-
Cười ra nước mắt: karate chuẩn bị bế mạc, VĐV Thái Lan mới đến Việt Nam xin thi đấu
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Bóng bàn nam đã có huy chương SEA Games 31