Theo tiết lộ từ The Sun, thì Liverpool chỉ chấp nhận “xuống tay” ký hợp đồng mới với Salah sau khi nhận thức được ngôi sao vừa tròn 30 tuổi sẵn sàng chuyển đến Chelsea. Chủ sở hữu mới của The Blues, Todd Boehly đã điền tên Salah vào bảng danh sách ưu tiên tuyển mộ khi nhận biết về các cuộc đàm phán bị đình trệ giữa anh và CLB chủ quản. Bản thân ngôi sao người Ai Cập, thông qua người đại diện Ramy Abbas, đã nói rõ với tập đoàn quản lý Liverpool là Fenway Sports Group (FSG) rằng cầu thủ sẽ cân nhắc trở lại Stamford Bridge, nơi anh đã trải qua 2 năm từ 2014 đến 2016.
Đây là một yếu tố chính khiến chủ sở hữu FSG buộc phải nhượng bộ. Mối đe dọa từ The Blues đã buộc họ phải suy nghĩ lại trước khi trao cho Salah một thỏa thuận sẽ mang về cho anh ít nhất 62 triệu bảng trong 3 năm tới. Sau khi đã mất Sadio Mane cho Bayern Munich trong một hợp đồng trị giá 35 triệu bảng, thì việc mất thêm Salah và đặc biệt khi ngôi sao số 1 của mình rơi vào tay một trong những đối thủ lớn nhất ở Premier League, thì đó sẽ có kết quả tệ hại - không chỉ những rủi ro trên sân, mà còn bị coi là một đòn giáng mạnh vào uy tín của CLB.
FSG đã dành gần một năm để chống lại các yêu cầu vượt quá cấu trúc lương của Salah, vì người có thu nhập cao nhất là trung vệ Virgil van Dijk chỉ hưởng mức lương 225.000 bảng/tuần. Nhưng lúc này, họ buộc phải chấp nhận thực tế rằng các ngôi sao khác sẽ đòi hỏi nhiều hơn khi ký và những bản hợp đồng mới.