Với gương mặt ngập tràn hạnh phúc sau khi giành được danh hiệu thứ 2 ở đấu trường châu Âu cùng với Chelsea, Hazard cho biết: “Tôi nghĩ rằng, đây là tạm biệt. Nhưng trong bóng đá, bạn sẽ không bao giờ biết. Chúng ta sẽ xác định trong vài ngày nữa. Mục tiêu duy nhất nằm trong tâm tưởng của tôi là thắng trận đấu này. Còn bây giờ, có lẽ là thời điểm của thách thức mới”.
Nếu trận đấu ở thủ đô của Azerbaijan là trận đấu cuối cùng của Hazard với đội bóng chủ sân Stamford Bridge, thì đó chính là kết thúc của một chuyến hành trình đầy tuyệt vời. Hazard đã khởi đầu mùa giải đầu tiên, khi chuyển từ Lille đến Chelsea với bản hợp đồng trị giá 32 triệu Bảng, bằng ngôi vô địch Europa League 2013. Giờ đây, có thể anh sẽ kết thúc sự nghiệp với CLB Chelsea, cũng bằng ngôi vô địch Europa League. Một khởi đầu, và kết thúc đầy ý nghĩa.
Hãy chờ xem, H10 sẽ quyết định tương lai sắp tới của mình ra sao. Nhưng dù đó có là lựa chọn như thế nào, Fan Chelsea cũng vẫn ủng hộ anh, và sẽ cầu chúc cho anh có nhiều may mắn nếu anh gật đầu với Real Madrid. Kỷ nguyên của Hazard ở Chelsea, hiện đang đứng trước một đoạn kết… rực rỡ nhất.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tottenham sẵn sàng đón tân binh thứ tư
-
Ngày tàn của 'thế lực Nam Mỹ' tại PSG
-
Pháo thủ “đấu tay đôi” Quỷ đỏ trong vụ Lisandro Martinez
-
Ronaldo đòi bồi thường án phí hơn nửa triệu đô
-
Phản ứng của Pep khi mất cùng lúc 2 sao tấn công
-
De Jong từ chối rời Barcelona, Man United quay sang quyến rũ Tielemans
-
Lukaku 'rất hạnh phúc' khi trở lại Inter Milan
-
Maurizio Sarri gặp khó ở Lazio
-
Năm cầu thủ có thể rời Real Madrid mùa hè này
-
Ibrahimovic chưa giải nghệ, tiếp tục đồng hành cùng AC Milan