OK, thế là mình cổ vũ Barca. Về sau đọc sách, càng khoái. Khoái nhất là đọc tới nhân vật chuyên viết tiểu sử Franco. Gọi là đỉnh của đỉnh về nghệ thuật tuyên truyền - nịnh bợ. Goebbels của Đức quốc xã hoặc tay gì chuyên viết về Stalin có khi phải gọi bằng sư phụ. Càng khinh ghét Real Madrid và cổ vũ Barcelona.
Hồi Barca thua Milan 0-4 ở chung kết Champions League, mình chưa thấy cái đội danh tiếng nào mà đá dở như vậy. Dở nhất là Nadal - hình như là chú hay bác gì đó của Nadal quần vợt.

Chuyện là như vậy. Mình cổ vũ Barcelona vì thương, vì... tội nghiệp cho bọn nó, vì ghét cái thói cường quyền, độc tài của Franco và kẻ hưởng lợi Real. Vì khoái trá khi đọc được các bài tuyệt đỉnh nịnh bợ - khen Real, khen Franco.
Rồi, cũng như thông lệ, đành bỏ Barca khi fan phong trào xuất hiện, giống như mình đã phải bỏ Man.United, bỏ Milan vậy.
Cái gì mà Barca vĩ đại, Barca huyền thoại, Barca lịch sử? Thiên hạ làm như "bóng đá chỉ có Barca", mà quên mất rằng chính Barca đã phải tự nó rêu rao, rằng "Barca không chỉ có bóng đá".
Nên nhớ: chỉ có một thằng tự biết mình đá banh dở mới phải gân cổ nói rằng "mình không chỉ có đá banh".
Neymar bỏ đi vì Barca bây giờ nó láo quá. Nó làm như trên đời chỉ có Messi. Vì thiên hạ cứ bình luận: "Ở lại Barca mới có danh, có tiếng, có hy vọng tranh Quả bóng vàng. Rằng Neymar đi là dại".
Là hay chứ dại gì. Hay lắm Neymar. Barca là cái thá gì? Đi đi em.
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018