Vẫn còn “cay mũi” vì bị đuổi khỏi sân sau tình huống đá ngã tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City đi bóng ở trận lượt về mùa giải trước, hậu vệ cánh người Hà Lan cho biết lúc tái ngộ, anh sẽ bằng mọi giá ngăn chặn Vardy lập kỳ tích ghi bàn trong 10 trận liên tiếp ở Premier League…
Cuối tuần này, Newcastle của Janmaat sẽ tái ngộ Leicester City trên sân nhà St.James Park. Vốn dĩ đây là chiến địa mà mỗi lần hành quân đến, Leicester thường nếm trải thất bại. Nhưng ở vào thời điểm chân sút số 1 Jamie Vardy đang trình diễn một khát vọng ghi bàn mãnh liệt, HLV Claudio Ranieri lại tin rằng tình thế sẽ đổi chiều. Tức là Leicester lần đầu tiên sau 15 năm mới lại đánh bại được Newcastle. Và cũng tức là Vardy đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi bàn trong 10 trận liên tiếp ở đấu trường khắc nghiệt Premier League, cân bằng kỷ lục mà huyền thoại sân Old Trafford là Ruud van Nistelrooy đang nắm giữ.

Daryl Janmaat (trái) đang là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Newcastle.
Gần như ngay lập tức, hậu vệ cánh người Hà Lan, Daryl Janmaat đã lên tiếng thách thức: “Tôi đang chờ đối đầu với Jamie Vardy. Newcastle sẽ làm tất cả để ngăn chặn anh ta ghi thêm bàn thắng. Hãy cứ hy vọng, nhưng cũng nên chấp nhận một sự thật là Leicester vẫn không thể đánh bại được chúng tôi ở St.James Park”.
Vẻ háo hức chờ đợi Vardy của Janmaat khiến nhiều người kỳ vọng vào cuộc đối đầu quyết liệt trên sân giữa họ. Còn nhớ, ở trận lượt về mùa giải năm ngoái, Janmaat đã bị đuổi khỏi sân sau tình huống đánh chặn Vardy để khiến cầu thủ này không qua được người và gây nguy hiểm cho khung thành của Newcastle. Janmaat sau đó nói rằng anh thất vọng rằng trọng tài chính Mike Dean đã quá nặng tay, đồng thời quyết “ghi sổ” món nợ với Vardy.
Cuối tuần này, trong cuộc chiến đầy hứa hẹn ở St.James Park, hậu vệ người Hà Lan sẽ có dịp chứng tỏ rằng anh không cần dùng đến tiểu xảo nhưng vẫn ngăn chặn được Vardy nỗ lực tiến đến khung thành mà người đồng hương Tim Krull trấn giữ. “Anh ta chạy rất nhanh, qua người khéo léo và luôn có mặt ở mọi điểm nóng trước khung thành của đối phương để gây sức ép. Nhưng tôi và các đồng đội sẽ làm tất cả để cản Jamie. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả thấy với kỹ năng phòng ngự của mình, tôi không để Vardy làm loạn bên phần sân của Newcastle”, Janmaat nhấn mạnh.
Hậu vệ người Hà Lan thừa nhận chiếc thẻ vàng thứ hai mà anh nhận trong cuộc đối đầu với Vardy mùa trước khiến anh bị ám ảnh một thời gian ngắn, dù nó đến ở vào thời điểm cuối của trận thua 0-3 trên đất Leicester. Đấy là lý do Janmaat rất muốn tái ngộ ngôi sao tấn công đang gây đình đám ở Premier League thời gian gần đây.
Nếu thành công trong mục tiêu “bắt chết” Jamie Vardy, cũng tức là Janmaat đã ngăn chặn được cầu thủ này tiến đến cột mốc lịch sử mới cho một người Anh: ghi 10 bàn thắng trong 10 trận liên tiếp! Điều đó càng thôi thúc Janmaat và các đồng đội quyết tâm ngăn chặn Vardy và Leicester trong trận cầu đáng chú ý ở lượt trận thứ 13.
Lúc này, nhà cầm quân Ranieri vẫn chưa xác nhận Jamie Vardy có thể ra sân trong chuyến làm khách ở Newcastle được hay không, bởi tiền đạo 28 tuổi này vừa phải ngồi ghế dự bị trong trận giao hữu giữa tuyển Anh với tuyển Pháp ở sân Wembley cách đây vài ngày. Vardy đang bị đau đầu gối và đau hông nhẹ, nhưng có thể anh vẫn sẽ xuất hiện ở băng ghế dự bị, vào sân trong hiệp đấu thứ nhì để viết nốt câu chuyện thần kỳ còn dang dở cùng Leicester…
HÀ TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp
-
Arsenal “mỏi mệt” chia điểm trên sân nhà