Trong suốt lượt đi mùa trước, huyền thoại Gerd Mueller luôn được nhắc lại, khi người ta so sánh khả năng ghi bàn của Vedad Ibisevic với ông. Chấn thương bất ngờ của Ibisevic làm cho cuộc so sánh thú vị rút cuộc không dẫn đến kết quả nào. Bây giờ, bỗng nhiên “kim chỉ nam” Mueller lại được nhắc đến. Và giới hâm mộ Bayern hẳn phải vui hơn khi kỳ này, người ta dùng huyền thoại Mueller để đánh giá một cầu thủ trẻ của Bayern, chứ không phải của đội “đáng ghét” nào khác.
Vâng, chúng ta đang nói về Thomas Mueller. Cuối tuần trước, Mueller “mở tài khoản” ở Bundesliga, không phải bằng 1 bàn thắng mà bằng một cú đúp. Thành công của Mueller còn đến nhanh hơn ở Champions League, khi anh ghi được 2 bàn ngay trận đầu tiên. Ngôi sao Franck Ribery tỏ ra thán phục chàng đồng đội trẻ mới 20 tuổi: “Thật tuyệt vời khi được chứng kiến một sự vươn lên như thế”. Còn giới hâm mộ Bayern ca hát: “Lại phải nói về Mueller”.
![]() |
Thomas Mueller (phải) thi đấu rất tự tin. |
Thomas giống với huyền thoại Mueller ở đặc điểm khi nào cũng có vẻ “khát” bàn thắng, kể cả trên sân tập. Một đặc điểm nữa, cũng khá tương đồng: hiệu quả của Mueller trước khung thành. Cơ hội không tốt vẫn phải thành bàn, dù không nhất thiết là bàn thắng đẹp. Mặt khác, Mueller có thể ghi bàn bằng đầu hoặc cả hai chân. Tất nhiên, các đặc điểm này chỉ mới dừng lại ở mức hy vọng chứ chưa khẳng định. Dù sao đi nữa, một cầu thủ trẻ mà đã đem lại hy vọng cho Bayern, thay vì phải mài đũng quần trên ghế dự bị, là rất hiếm thấy. Người ta vẫn nói Bayern là nơi mà các tài năng trẻ bị thui chột, do không có cơ hội thi đấu.
Mueller thì chẳng những thi đấu đều đặn trong mùa bóng này, anh còn chơi được ở nhiều vị trí khác nhau. Vốn là tiền đạo, nhưng Mueller đá cánh cũng tốt, lại được HLV Louis Van Gaal đẩy vào vị trí tiền vệ công giữa sân, khi cần thiết. Đấy là vị trí mà Van Gaal vẫn chưa xác định được ngôi sao ưng ý trong mùa bóng này. Bastian Schweinsteiger thất bại hoàn toàn. Ribery né tránh vì sợ “mất tiếng”.
Arjen Robben nói rằng anh đá chỗ nào cũng được, nhưng ít ai hình dung một Robben chơi ở giữa sân (hy sinh sở trường tốc độ ư ?). Có Mueller, Van Gaal có điều kiện rộng rãi để toan tính các phương án khác nhau. Có thể nhận định: Mueller còn gây nhiều bất ngờ nữa, chứ không dừng lại ở chuyện ghi bàn cho Bayern.
Sau khi ghi được 2 bàn vào lưới Dortmund, Mueller… về nhà ngủ sớm. Đấy là một trong những chi tiết đã được dùng để giải thích vì sao anh lại tiếp tục ghi bàn ở Champions League. Anh không thuộc mẫu ngôi sao trẻ thích đàn đúm ở bar hoặc chạy theo sự nổi tiếng. Anh chống chọi áp lực một cách rất tự nhiên: không run sợ mà cũng chẳng lớn lối khi được so sánh với Gerd Mueller. Có chút tình cờ thú vị: Gerd Mueller chính là người trực tiếp huấn luyện Thomas Mueller, cho đến cuối mùa bóng trước, khi ông là HLV phó ở đội trẻ Bayern.
Ở tuổi 20, Mueller đã… đính hôn. “Đã quyết định rồi, còn chờ đợi thời gian làm gì nữa”, Mueller giải thích. Nếu như sự nghiệp của Mueller cũng cất cánh một cách chóng vánh, chẳng cần đợi thời gian như vậy, thì càng tuyệt vời.
TRI KỶ