Thực tế là Harry Kane đã trở lại tập từ thứ hai và tập luyện cho trận đấu cuối tuần này với Burnley. Nhưng sự phấn khích lan tỏa hôm thứ tư khi các đồng đội chứng kiến Kane nuốt trọn giáo án mà chẳng gặp bất cứ cơn đau nào.
Chẳng ai quên tiền đạo tuyển Anh lăn lộn với chấn thương mắt cá cách đây vài tuần, đó là chấn thương từng giữ Kane ngồi ngoài sân một thời gian dài. Tottenham tưởng đã chìm trong khủng hoảng khi Kane vắng mặt, Dele Alli cũng dính chấn thương, còn Son Heung-min bận về chơi cho tuyển Hàn Quốc.

Kane vắng mặt mấy tuần nhưng anh không tụt lại quá xa trong cuộic đua giảnh giải Giày vàng Premier League, bởi anh chỉ kém 3 bàn so với bộ đôi đang dẫn đầu giải là Sergio Aguero (Manchester City) và Mohamed Salah (Liverpool) cùng có 17 bàn.
Sự trở lại của Kane giúp chặng cuối Premier League thêm hấp dẫn và giúp cuộc đua Giày vàng thêm quyết liệt.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Vẫn thói lăng nhăng, sao trẻ Man.City có nguy cơ đổ vỡ
-
Tân HLV Man.United sẽ được chào đón bằng một màn… biểu tình?
-
Sporting Lisbon quyết nắm lấy cơ hội có Ronaldo
-
Mo Salah có thể rời Liverpool với giá chỉ 60 triệu bảng
-
Timo Werner trở thành 'vật tế thần' khi Chelsea muốn có De Ligt
-
Haaland cần thích nghi với hệ thống “rất phức tạp” của Man.City
-
Conte đòi Tottenham mua bằng được 'Quái thú Hàn Quốc'
-
HLV Tuchel có 200 triệu để chi tiêu cho 6 tân binh
-
Man.City đồng ý chuyển nhượng Kalvin Phillips
-
Rooney từ chức HLV của Derby County