Giải Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ 24 tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn được nâng lên mức cao trào. Ngoài sự hấp dẫn của cuộc đua ở tốp 4, hay cuộc chiến trụ hạng đang dần hình thành tới 6 đội, thì ngay đến cả cuộc đua đến những danh hiệu cá nhân như là Vua phá lưới cũng đang ẩn chứa nhiều bất ngờ các chân sút hàng đầu đang cạnh tranh nhau khá gay gắt về hiệu số bàn thắng.
Liên tục đổi chủ
Nếu như đầu mùa giải, Alexis Sanchez và Diego Costa thay nhau dẫn đầu danh sách Vua phá lưới khi liên tục ghi bàn. Sự thăng hoa của hai chân sút này đã giúp cả Arsenal và Chelsea có những khởi đầu vô cùng thuận lợi. Thế nhưng, bước vào giai đoạn giữa mùa giải, Sanchez dường như bị quá tải với lịch thi đấu dày đặc, trong khi đó Costa lại đang cho thấy dấu hiệu chững lại. Chính điều này đã giúp các đối thủ phía dưới có cơ hội bám đuổi, sẽ thật khó tin khi hai kẻ bám đuổi họ chính là 2 “lão tướng” Zlatan Ibrahimovic và Jamie Defoe, 2 cầu thủ đang chứng tỏ: “Gừng càng già càng cay” đúng như thế nào. Liên tục ghi bàn bằng phong độ chói sáng, Ibrahimovic đã giúp Man.United có chuỗi 14 trận bất bại ấn tượng tại Premier League hay những bàn thắng của Defoe đang vực dậy một Sunderland rệu rã với cuộc chiến trụ hạng.

Phong độ ghi bàn ấn tượng đang giúp Lukaku dẫn đầu danh sách Vua phá lưới
Tuy nhiên, sau vòng đấu vừa rồi mọi thứ đã bị thay đổi bởi “cú poker” mà Lukaku đã ghi trong chiến thắng 6-3 của Everton trước Bournemouth. Romelu Lukaku đã vươn lên dẫn đầu trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 16 lần lập công, cách 3 cầu thủ xếp dưới là Sanchez, Diego Costa và Zlatan Ibrahimovic chỉ 1 bàn. Cầu thủ người Bỉ đang tràn đầy cơ hội có danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng đầu tiên trong màu áo Everton.
Ẩn số từ “cựu” Vua phá lưới
Sẽ là quá vội vàng khi sớm gạch tên 2 Vua phá lưới trong các mùa gần đây như Harry Kane và Sergio Aguero, với hiệu suất ghi bàn khá tốt trong những mùa giải qua. Việc gặp chấn thương phải nghỉ dài hạn đầu mùa giải đã khiến Harry Kane tụt lại phía sau, tuy nhiên sớm trở lại ấn tượng cùng Tottenham đã giúp cầu thủ người Anh có được cho mình 14 bàn thắng, bằng với Jamie Defoe và chỉ cách cầu thủ dẫn đầu là Lukaku với chỉ 2 bàn. Vua phá lưới giải Ngoại hạng mùa trước vẫn là một ẩn số khó đoán ở mùa giải này.
Tương tự như Harry Kane, Sergio Aguero không thực sự có phong độ tốt ở giai đoạn đầu của mùa giải. Lối chơi mới từ Pep Guardiola dường như khiến cầu thủ người Argentina khó có thể tự do thể hiện trên hàng công. Việc HLV người Tây Ban Nha có thêm chân sút chủ lực trẻ Gabriel Jesus, cầu thủ vừa ghi cú đú giúp Man.City có 3 điểm nghẹt thở trước Swansea ở vòng đấu vừa rồi sẽ khiến Aguero cần phải thể hiện tốt hơn để cạnh tranh cho suất đá chính. Tuy nhiên, không vì thế mà xem nhẹ Aguero, cầu thủ người Argentina luôn ẩn chứa bản năng của một sát thủ hàng đấu tại Premier League và sẽ bùng nổ khi cần. Với 11 bàn thắng có được ở mùa giải này, Aguero vẫn còn cơ hội để khẳng định đẳng cấp của mình.
VŨ HIẾU
Các tin, bài viết khác
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
Man.City tiến bước dài, chờ thời khắc chiếm ngôi đầu
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United
-
Bế tắc ở Anfield, Man.United bị thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu
-
Salah thúc giục Liverpool “tập trung vượt khó”
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Zidane kêu gọi Real Madrid kiên nhẫn với Eden Hazard
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi