* Nadal gặp Djokovic ở chung kết đơn nam
Thế là, Daniela Hantuchova đã chấm dứt “cơn khô hạn” danh hiệu kéo dài 5 năm trời sau khi đăng quang tại Indian Wells bằng chiến thắng áp đảo 6/3, 6/4 trước Svetlana Kuznetsova. Lần gần nhất Hantuchova giành một danh hiệu WTA cũng chính là tại Indian Wells 2002 (nơi cô đánh bại Martina Hingis). Và đây cũng mới chỉ là danh hiệu thứ hai trong sự nghiệp “đánh đấm” hơn 8 năm trời của tay vợt trẻ người Slovakia.
Rõ ràng, tay vợt 23 tuổi Hantuchova đã chiếm ưu thế hơn hẳn tay vợt 21 tuổi người Nga Kuznetsova – cho dù bảng thành tích của hai bên có cách biệt rất lớn: Kuznetsova đã giành được đến 8 danh hiệu Grand Slam. Trong trận chung kết Indian Wells thế một chiều, với các cú đánh cuối sân rất chắc tay, Hantuchova xứng đáng là người giành chiến thắng.
Cô cho biết: “Tôi nghĩ những điều tốt nhất trong cuộc sống chính là giá trị của sự đợi chờ, đợi chờ những khoảnh khắc như thế này. Tôi chắc rằng tất cả những nỗ lực, mọi thứ mà tôi trải qua để tạo nên chiến thắng ngày hôm nay sẽ trở nên ngọt ngào hơn. Thật sự, tôi từng có thứ cảm giác tương tự khi đánh bại Martina hồi năm 2002. Tôi chỉ biết là mình rất hứng khởi khi thi đấu ngoài đó, tự tin từ những điểm số đầu tiên mà không cần nghỉ đến bảng điểm thi đấu”.
Trong khi đó, ở giải nam, “thần đồng” Serbia Novak Djokovic đã vượt qua “thần đồng” Anh Andy Murray trong một trận đấu khá dễ dàng. Có lẽ chấn thương mắt cá mà Murray dính trong khi đang chơi trận tứ kết với Tommy Haas vẫn còn ảnh hưởng đến phong độ của anh. Đó là lý do duy nhất giải thích việc Murray thua dễ 2/6 và 3/6.
Trận bán kết đơn nam còn lại đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Rafael Nadal. Tay vợt số 2 thế giới người Tây Ban Nha cũng tìm được một chiến thắng quá dễ dàng trước tay vợt người Mỹ Andy Roddick: 6/4, 6/4.
Nadal cho biết: “Chắc chắn là tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Tôi biết trận đấu sẽ diễn ra rất nhanh, bởi vì khi Roddick giao bóng, mọi điểm số sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng tôi không mong chờ chiến thắng dễ dàng và nhanh chóng kiểu này, đó là điều chắc chắn”.
Ở chung kết, Nadal sẽ gặp Djokovic!
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Mất nhà tài trợ, bóng chuyền hạng A chỉ thưởng 200 triệu thay vì 1 tỉ đồng
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz