Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của “binh đoàn xứ Catalan” trên đấu trường Champions League sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày mai. Đó là trận đấu chống lại đại biểu Đông Âu Levski Sofia (Bulgaria) ngay tại sân nhà Nou Camp.
Sau những khởi đầu khá ấn tượng ở giải quốc nội (thắng cả hai trận đầu tiên), các học trò ông Frank Rijkaard sẽ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của họ.
![]() |
Samuel Eto’o (sút bóng) sẽ dẫn dắt hàng công Barcelona ở trận bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch. |
Thất bại thảm hại 0-3 trước Sevilla ở trận tranh siêu cúp châu Âu – một danh hiệu khá mơ hồ – đã qua đi. Giờ đây, Barcelona đang tập trung vào những chiến tích thiết thực nhất.
Phát biểu sau trận nghiền bẹp Osasuna 3-0 hôm cuối tuần, ông Rijkaard cho biết: “Chúng tôi đã phải trải qua một con đường khá dài kể từ trận thua Sevilla. Đội bóng đã không ở trong một trạng thái tốt sau đó. Nhưng bây giờ, chúng tôi chơi một trận đấu tuyệt vời và không cho đối thủ một cơ hội nào”.
Ông Rijkaard đã để thủ quân Carles Puyol ngồi trên băng ghế dự bị trong trận gặp Sevilla. Đây là lần đầu tiên trong hầu hết 4 năm gần đây, Puyol phải ngồi ngoài sân quan sát trận đấu. Tuy nhiên, người thay thế anh này – trung vệ người Pháp Lilian Thuram – đã có một cuộc trình diễn đầy bảo đảm ở trên hàng hậu vệ 4 người.
“Chúng tôi chứng tỏ rằng chúng tôi có rất nhiều cầu thủ đủ để hoàn tất công việc cho mình và chúng tôi cần tất cả bọn họ cho một mùa bóng dài, đầy khó khăn. Puyol đã chơi hai trận đấu cho tuyển Tây Ban Nha và chúng tôi sẽ có một trận đấu khác sắp tới. Đó là lý do anh ấy đã ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Sevilla”, ông Rijkaard giải thích.
Với hàng tấn công đầy tài năng như Deco, Lionel Messi, Ronaldinho, Samuel Eto’o… Barcelona có rất nhiều phương án sút tung lưới đại biểu của Bulgaria. Một chiến thắng cách biệt trên sân nhà là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra với Barcelona. Các học trò ông Rijkaard sẽ biết cách bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Champions League thật ấn tượng!
Levski, đội bóng đầu tiên của Bulgaria lọt vào vòng đấu bảng Champions League sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước “binh đoàn xứ Catalan” – kẻ luôn thắng trận đấu mở màn tại 5 kỳ Champions Laegue gần đây nhất. Lịch sử cũng chống lại Levski – họ đã để thua trong cả 5 lần hành quân đến đất Tây Ban Nha thi đấu, trong đó có trận thảm bại 0-4 trước chính Barcelona ở tứ kết cúp UEFA 1976.
Nhưng với trận đại thắng 8-0 trước Marek Dupnitza ở giải quốc nội (với cú hattrick của tiền đạo Georgi Ivanov), Levski ít nhiều đang tỏ ra khá tự tin. Dù sao thì, trên đấu trường Champions League, Levski cũng không có gì để mất cả.
Huấn luyện viên trưởng Levski, ông Stanimir Stoilov, khẳng định: “Tôi biết tất cả họ đều được tôn kính như là một ứng viên nóng bỏng nhất nhưng chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng chúng tôi vào đến đây không phải đơn thuần do may mắn”. Dù vậy, ông Stoilov sẽ chịu tổn thất không nhỏ khi hậu vệ Lucio Wagner bị treo giò trong trận đấu ngày mai (anh này bị đuổi trong trận lượt về gặp Chievo ở vòng sơ loại 3).
* Đội hình dự kiến
Barcelona (4-3-3): 1- Valdes; 11- Zambrotta, 5- Puyol, 21- Thuram, 12- Bronckhorst (hoặc 16-Silvinho); 6-Xavi, 4-Rafael Marquez (hoặc 15-Edmilson), 20-Deco; 19- Messi, 10-Ronaldinho, 9-Samuel Eto’o.
Levski Sofia (4-3-3):1-Petkov; 20-Angelov, 4-Tomaschich, 11-Topuzakov, 3-Milanov; 21- Telkijski, 6- Eromoigbe, 7- Borimirov; 10- Yovov, 27- Bardon, 28-Angelov.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Viettel và sức ép của nhà vô địch
-
Tay đua Remco Evenepoel trả giá vì quá vội vàng sau chấn thương
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Getafe - Huesca 1-0: Carles Alena kiến tạo, Mauro Arambarri ghi bàn thắng duy nhất
-
Augsburg - Bayern Munich 0-1: Lewandowski lập công từ chấm penalty