Hàng… “ngoại”

Trong cuộc trả lời báo chí đầu năm, một lãnh đạo VFF xác định rằng, sẽ tổ chức V-League 2011 với tư cách một giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp thay vì thử nghiệm như những mùa trước. Đồng thời, ông cũng mong rằng  các CĐV sẽ chuyên nghiệp hơn, ý thức hơn khi cổ vũ và đồng hành cùng bóng đá nước nhà.

Nói đến chuyên nghiệp, xin mượn câu chuyện hiện là tâm điểm của bóng đá Việt Nam trong những ngày này. Đó là việc tuyển thủ  Kleberson  lên tiếng muốn đến V-League thi đấu.

Ở giải bóng đá còn chưa mấy phát triển và đang loay hoay học 2 chữ chuyên nghiệp (cái này hình như đã được xác định từ cách đây… 11 năm) như V-League, việc một cầu thủ đã từng là nhà vô địch thế giới, từng thi đấu cho những CLB lừng danh muốn cặp bến là điều có lẽ khiến các vị điều hành bóng đá cảm thấy hãnh diện hơn ai hết.

Vì đó là một trong những chỉ dấu để họ cho người hâm mộ thấy rằng, V-League đang gây tiếng vang và tiến những bước mạnh mẽ lên chuyên nghiệp, đúng như những gì vị lãnh đạo trên vừa nói.   

Không ít người hâm mộ bóng tròn hồ hởi rồi choáng ngợp khi lướt qua CV (bản lý lịch tự thuật) mang tên Jose Kleberson Pereira: Tuyển thủ người Brasil, sinh năm 1979; chơi ở vị trí tiền vệ; tham dự 3 kỳ World Cup 2002, 2006 và 2010, trong đó đoạt cúp vô địch thế giới vào năm 2002. Các CLB từng thi đấu: Atlectico Paranaense, M.U, Besiktas, Flamengo - toàn những tên tuổi lừng danh.

Thế nhưng khác với cái CV có vẻ ngoài chói sáng đó, là một “thành tích” cá nhân hết sức nghèo nàn: Từ 2003-2005 thi đấu cho M.U, ra sân 24 trận, ghi được 2 bàn. Sau 3 năm đánh bóng trên băng ghế dự bị, bị đẩy sang  Besiktas trước khi chuyển về thi đấu cho Flamengo (chơi 60 trận, ghi 9 bàn)…

Trong thời gian thi đấu cho các CLB, tính ra gần 10 trận Kleberson mới ghi nổi 1 bàn thắng. Sau 10 năm lê la chinh chiến khắp các CLB, giờ đây ở cái tuổi 32 (vào tháng 6 tới) chắc chắn Kleberson đã về bên kia sườn dốc của đời cầu thủ.

Điều đáng nói, nghe đâu người ráp nối để Kleberson đến với V-League chính là Mauro - chuyên môi giới hàng… hết đát. Còn nhớ 2 năm trước, chính Mauro đã “thuốc” V-League “ngôi sao hết thời” Denilson, ra sân thi đấu đúng một trận bằng cái chân cà nhắc, để lại kỷ niệm một lần “cắn ớt nhớ đời” và nỗi thất vọng sâu thẳm nơi người mộ điệu bóng tròn nước nhà.

Từ câu chuyện Kleberson, có thể thấy để có một giải V-League chuyên nghiệp, trước hết VFF và bản thân các CLB phải thật sự chuyên nghiệp. Một trong nhiều chuyện cần thiết là phải có tổ chức môi giới cầu thủ thật sự am tường, chuyên nghiệp. Làm sao để những ngoại binh đến V-League thi đấu thật sự là những cầu thủ có chất lượng, là nhân tố góp phần nâng chất giải đấu.

Người hâm mộ không thể mãi đồng hành cùng bóng đá nước nhà chỉ bằng… niềm tin!

PHƯỚC PHAN

Tin cùng chuyên mục