Hồi chuông báo động trước nguy cơ rớt hạng của Hamburg là hoàn toàn có thật sau khi họ thua Wolfsburg 1-3 tối thứ Bảy qua. Đáng nói ở chỗ, họ là đội bóng duy nhất chưa bao giờ rớt hạng trong 51 năm nay.
Với 3 vòng đấu còn lại, cơ hội trụ hạng vẫn còn đó, nhưng lối chơi của các cầu thủ Hamburg trong trận thua Wolfsburg mới thực sự đáng lo ngại. Hậu vệ Heiki Westermann nói: “Thật không thể tin nổi. Nếu bạn mắc quá nhiều sai lầm như thế, khi ấy dĩ nhiên Wolfsburg sẽ trừng phạt bạn. Chúng tôi mời gọi họ ghi bàn. Tôi không thể hiểu nổi. Trận thua này thực sự đau lòng. Số phận của chúng tôi ngày càng vuột khỏi tầm tay”.
![]() |
Nỗi lo lắng của HLV Slomba. |
Hamburg dưới sự dẫn dắt của HLV Mirki Slomba thua tất cả các trận sân khách ở mùa giải năm nay. Trong 3 vòng đấu còn lại, họ làm khách trên sân của Augsburg và Mainz, rồi tiếp Bayern Munich ở vòng đấu cuối mùa.
NGUYỄN THU
Các tin, bài viết khác
-
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3
-
Chelsea dùng 4 ngôi sao thuyết phục Leicester bán Fofana
-
Joan Laporta: “De Jong muốn ở lại, Barca cũng muốn điều đó”
-
Man.City thay đổi thế nào qua đánh giá của “bại tướng”?
-
Marseille đại thắng, HLV Tudor 'gáy to'
-
Jamal Musiala ghi dấu ấn đầu mùa Bundesliga
-
Pep và lời khen “đặc biệt’ dành cho Haaland
-
Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City bóp nghẹt chủ nhà West Ham
-
Pascal Gross ghi cú đúp nhấn chìm Man United ngay tại Old Trafford
-
Guardiola giải thích về mùa hè thay đổi mạnh mẽ