- Domesco Đồng Tháp vô địch đồng đội
- Lê Văn Duẩn đoạt Áo xanh
Nếu không được sự trợ giúp của đồng đội, của các tay đua Thái Lan, và cả… chiếc bánh xe của HLV đội Quân khu 7 thì tay đua Hall Brad (Ysseltreek, Hà Lan) chắc chắn mất chiếc Áo vàng mà anh dày công bảo vệ ngay từ chặng 1...
![]() |
Tay đua Hall Brad (Ysseltreek, Hà Lan) bị bể bánh xe 2 lần khi cách đích 15km... |
Chặng đua cuối cùng hôm qua từ Phan Thiết về Bình Dương (dài 190 km) kịch tính hơn dự đoán. Vừa xuất phát, âm mưu “xé” Áo vàng của Hall Brad đã lộ ra khi HLV Trần Văn Quýt (Domesco Đồng Tháp) chỉ đạo tay đua Nguyễn Văn Tài - người đang xếp hạng 4 sau 7 chặng bứt đi khỏi tốp đầu.
Cùng đi với Nguyễn Văn Tài có Nguyễn Văn Hiền (BVTV AG) và Thurakit (Thái Lan). Trong ngày sung sức, 3 tay đua này đẩy tốc độ lên rất cao và bỏ xa tốp sau đến 5 phút trong sự rượt đuổi gần như bất lực của nhóm sau, mà dẫn đầu là các tay đua đến từ Hà Lan.
Những tưởng Áo vàng đã vào tay Nguyễn Văn Tài khi đoàn đua đi được hơn nửa lộ trình, thì ở tốp sau, các tay đua BVTV Sài Gòn đồng loạt băng lên và cùng với êkíp Ysseltreek (Hà Lan) “ráp máy” kéo nhóm dưới tăng tốc vượt lên. Sở dĩ HLV Đỗ Thành Đạt buộc phải hợp tác cùng đội Ysseltreek, bởi nếu để 3 tay đua phía trên về đích, chiếc Áo xanh chung cuộc của Mai Nguyễn Hưng cũng sẽ về tay Nguyễn Văn Tài. Với cú bắt tay ngoài ý muốn này, nhóm sau dần rút ngắn khoảng với tốp đầu.
Cuộc đuổi bắt kết thúc tại Xuân Lộc (Đồng Nai) khi 2 nhóm nhập thành 1. Đó cũng là lúc tai nạn xảy ra khi tay đua Thurakit (Thái Lan) - người chạy tốp đầu bị cán phải chó ngã ra đường bất tỉnh, khiến xe cứu thương phải vào cuộc để giải cứu. May mắn cho Thurakit là chấn thương của anh không quá nặng, dù vậy, đội Thái Lan đã thể hiện tinh thần đồng đội rất cao khi cả 4 tay đua đều dừng cuộc chơi để đưa đồng đội lên xe cứu thương. Khi xe cứu thương chuyển bánh, cả 4 tay đua này mới kéo nhau trở lại đường đua.
![]() |
... Nhưng vẫn đoạt Áo vàng chung cuộc. Ảnh: Hoàng Hùng |
Trong khi đó, hôm qua là ngày không may mắn của Hall Brad, sau lần suýt mất Áo vàng trên, khi cách đích chừng 15 km, Hall Brad bị bể bánh xe đến 2 lần. Đó cũng là lúc các tay đua đang cạnh tranh với Hall Brad như Nguyễn Văn Tài, Đỗ Tuấn Anh tăng tốc bứt đi. Tưởng như Hall Brad phải dừng cuộc chơi ở lần bể bánh thứ 2 khi không còn bánh thay thế, lúc đó, HLV của đội Quân khu 7 đã hỗ trợ đội bạn chiếc bánh xe thay thế.
Lúc này, các tay đua Hà Lan đều dừng lại để “kéo” Hall Brad về đích, không những vậy, giúp sức cho Hall Brad còn có các tay đua của đội Thái Lan. Dù về đích thứ 43, thua người về đầu Lê Văn Duẩn đến 1’09", nhưng cua rơ Hall Brad đã xuất sắc bảo vệ thành công Áo vàng chung cuộc khi hơn người xếp nhì Đỗ Tuấn Anh vỏn vẹn 4 giây (23:25:34 so với 23:25:38).
Về nhất chặng cuối, Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) được 17 điểm, bằng điểm với đồng đội Mai Nguyễn Hưng, nhưng được trao Áo xanh xuất sắc chung cuộc do hơn Mai Nguyễn Hưng số lần rút thắng chặng.
Trong khi đó, dù không “đánh” văng được Áo vàng, nhưng Domesco Đồng Tháp vẫn bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng đội với thời gian 70:18:23, đội Mông Cổ xếp hạng nhì với thành tích 70:21:54 và Ysseltreek (Hà Lan) hạng 3 với thành tích 70:22:06.
LƯƠNG BẰNG
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Được chi “khủng”, Zetbit Sài Gòn FC khiến làng futsal bất ngờ
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel