Simona Halep đã kịp tìm lại phong độ để vượt qua Daria Kasatkina (Nga, năm nay mới 18 tuổi), giành quyền vào chơi ở vòng 3 giải Miami Open. Halep đã thắng Kasatkina với điểm số 6/3, 7/5, đặt dấu chấm hết cho tham vọng tái lập thành tích như ở Indian Wells của cô gái nhỏ (lọt đến vòng đấu tứ kết).

Trước khi thi đấu với Halep, Kasatkina đang chơi cực kỳ hứng khởi, những thành tích ở Indian Wells và cách chơi của cô trong trận đấu mở màn ở Miami khiến không ít người lo ngại cho Halep, người đang có phong độ không tốt trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Tuy nhiên, khi trận đấu vòng 2 diễn ra, cựu hạng 2 thế giới người Rumani đã sớm lấy lại vị thế của một tay vợt lớn, cô đã chiếm ưu thế gần như áp đảo trong suốt trận đấu, chỉ gặp đôi chút trục trặc vào cuối ván đấu thứ 2 – dẫn trước 5/2, nhưng để đối phương gỡ hòa 5/5 trước khi thắng liền 2 game đấu cuối cùng để khép lại trận đấu.
Halep đã tung ra 24 cú đánh thắng điểm trực tiếp, hơn gấp đôi so với thông số của Kasatkina (chỉ tạo ra 10 cú đánh thắng điểm trực tiếp, nhưng phạm đến… 41 lỗi đánh bóng hỏng).
Đối thủ của Halep ở vòng 3 sẽ là “một trong tứ đại mỹ nhân của làng quần vợt Đức” – Julia Goerges (Đức), người mới vừa lội ngược dòng, đánh bại cựu vô địch US Open Samantha Stosur (Australia) với điểm số 3/6, 6/1 và 6/4. Tỷ số đối đầu trực tiếp trong quá khứ giữa Halep và Goerges hiện đang là 1-1.
Các kết quả đáng chú ý khác
- Serena Williams (Mỹ) – Christina McHale (Mỹ) 6/3, 5/7, 6/2
- Heather Watson (Anh quốc) – Sloane Stephens (Mỹ) 6/3, 6/0
- Yanina Wickmayer (Bỉ) – Lucie Safarova (CH Séc) 6/2, 6/3
- Agnieszka Radwanska (Ba Lan) – Alize Cornet (Pháp) 6/0, 6/1
* Istomin chấm dứt chuỗi trận “toàn bại”
Đánh bại Borna Coric với điểm số 4/6, 7/5, 7/5, Denis Istomin đã đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian tăm tối kéo dài 5 tháng rưỡi, quãng thời gian có thể được miêu tả là Istomin “không hề nhìn thấy ánh mặt trời”. Tay vợt người Uzbekistan hiện xếp hạng 76 thế giới đã không giành được một trận thắng nào kể từ khi đánh bại Aljaz Bedene (Anh quốc) ở Kremlin Cup, Moskva, hôm 19-10 năm ngoái. Trong quãng thời gian khủng hoảng này, Istomin đã trải qua chuỗi… 8 trận toàn thua, trong đó có trận thua Marin Cilic cũng tại Kremlin Cup vài hôm sau khi đánh bại Bedene và… 7 trận thua liên tiếp kể từ đầu năm 2016 cho đến giờ.
Chiến thắng này chắc chắn sẽ tạo cho Istomin rất nhiều tự tin, vì xét cho cùng, anh vốn không phải là một tay vợt quá tệ. Nên nhớ, trước khi trải qua quãng thời gian tăm tối dài 5 tháng rưỡi, anh mới vừa lên ngôi ở Tashkent Challenger với 5 trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên, đối thủ của Istomin ở vòng 2 giải Key Biscayne – Miami Masters 2016 rất có thể sẽ sớm cắt đứt sự tự tin của anh, vì đó chính là tay vợt số 1 nước Anh Andy Murray, một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch của giải đấu tại Crandon Park.

* Nhiều tay vợt bỏ giải Istanbul
Giải đấu Istanbul Cup (Thổ Nhĩ Kỳ) đang đứng trước nguy cơ mất nhiều tay vợt tham gia sau khi 3 gương mặt Camila Giorgi, Lucie Hradecka và Irina Falconi đồng loạt quyết định rút lui vì lý do an ninh không bảo đảm. Dù giải đấu này chỉ diễn ra sau 2 tuần nữa, nhưng vụ khủng bố đẫm máu ở Brussels (Bỉ) mới đây đã khiến các tay vợt chùn tay. Nên nhớ, IS đã đứng ra nhận trách nhiệm cho 2 vụ đánh bom gần đây, và Thổ Nhĩ Kỳ thì nằm rất gần với địa bàn hoạt động của IS, thậm chí, ở đó còn nhiều thế lực chính trị khác như người Kurd. Dù vậy, những ngôi sao hàng đầu như là Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki, Anna Karolina vẫn chưa có động thái cho biết họ có rút lui khỏi giải đấu ở Istanbul hay là không.
Trong những diễn biến khác, tuyển Fed Cup Slovenia cũng nói với ITF họ sẽ không thi đấu ở Ai Cập trong khuôn khổ Group II – Khu vực châu Âu, châu Phi, cũng vì lý do an ninh. Ai cũng biết, Ai Cập đang trở một điểm nóng khác nằm trong tầm ảnh hưởng của IS. Chung một lý do tương tự đó là Wozniacki, dù cựu số 1 thế giới người Đan Mạch cần thêm một lần hiện diện trong đội hình đội tuyển nữa là đủ tiêu chuẩn tham gia Olympic vào tháng 8 này. Với tình hình bất ổn ở Ai Cập, Ngoại trưởng Đan Mạch xác nhận việc Wozzy đủ tiêu chuẩn đến Rio hay không không phụ thuộc vào lần thi đấu ở Ai Cập này vì: “An ninh là mối ưu tiên hàng đầu, hơn tất cả mọi thứ khác”.

Đ.Hg.