Tối chủ nhật này (30-11), 2 trận derby kinh điển của bóng đá Anh - trận derby thành Luân Đôn giữa Chelsea và Arsenal, cùng trận derby thành Manchester giữa Man.United và Man.City - sẽ khiến vòng đấu thứ 15 Premier League 2008-2009 sôi sục như một chảo lửa.
Chelsea (đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League) sẽ gặp Arsenal vẫn đang khát khao tìm ra bản ngã của chính mình, trong khi Man.United trong giai đoạn cố tìm lại phong độ ổn định mùa trước sẽ đấu với Man.City lúc chơi rất hay, lúc chơi rất kém. Chuyện gì sẽ xảy ra trên sân Stamford Bridge và trên sân City?
Ba tuần trước, các học trò ông Arsene Wenger khiến cả nước Anh rúng động khi đánh bại Man.United 2-1 trong một trận đấu mà họ không để cho nhà ĐKVĐ nước Anh có nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Arsenal lại “lạc quẻ” khi để thua Aston Villa và mới nhất là thua nặng Man.City 0-3 ở vòng đấu gần nhất. Hiện họ đang xếp thứ 5 với 23 điểm, thua Chelsea đến 10 điểm. Để không bị rơi lại quá xa trong cuộc chạy đua với Liverpool (cũng có 33 điểm) và Man.United (25 điểm), Arsenal buộc phải thắng trên sân Stamford Bridge. Họ đã hoàn toàn yên lòng ở Champions League, nên sẽ tập trung tối đa vào trận cầu này, không như Chelsea.
Arsenal sẽ tung đội hình mạnh nhất có thể ra sân - với Emmanuel Adebayor, Samir Nasri và Bakary Sagna đều có thể trở lại sau chấn thương. Nhưng Chelsea (vẫn còn lo lắng vì phải chờ đợi đến lượt đấu cuối ở Champions League) sẽ không có Didier Drogba. Tuy nhiên, họ đang “sống” nhờ những bàn thắng “đơm hoa kết trái” của Nicolas Anelka (người đã ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với Bordeaux, và đó là bàn thắng thứ 9 trong 7 trận gần nhất của tiền đạo người Pháp này). Chelsea đã mất trắng 3 điểm trong trận đấu với Liverpool, để duy trì cuộc chạy đua với Liverpool, họ không thể để mất thêm điểm khi đối mặt với một đội bóng bất kỳ thuộc “tứ đại gia”.
Trên sân City, Cristiano Ronaldo buộc phải quên nỗi bực dọc khi bị các cầu thủ Villarreal “chém đinh chặt sắt” hôm cuối tuần để tập trung đưa các đồng đội vượt qua đội bóng của Robinho “ma thuật”. Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha từng để thua muối mặt trước những người Brazil trong lượt trận giao hữu gần đây, và nên nhớ, Robinho cũng có cùng khả năng như các cầu thủ Brazil đó. Man.City hiện đang xếp thứ 11 với 17 điểm và chơi rất… phập phù.
Họ từng nghiền bẹp Portsmouth 6-0, hạ Arsenal 3-0 nhưng cũng từng thua ngược Liverpool 2-3, thua dễ Chelsea 1-3… Nếu muốn thắng Man.United, Man.City cần đôi chút ma thuật của Robinho và sự hứng khởi mà họ từng nhiều lần thể hiện trên sân đấu, nhưng các học trò ông Alex Ferguson hiểu rằng, một thất bại nữa nhiều khả năng sẽ dẫn đến hệ quả họ trở thành cựu vô địch!
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz
-
Sẵn sàng cho trận đấu “giàu có” nhất thế giới
-
Manchester United nhắm đến cái tên bất ngờ thay Cavani
-
Conte chính thức cam kết với Tottenham
-
Inter mất Ivan Perisic vào tay Tottenham của Conte
-
Chelsea và công cuộc đại tu hàng phòng ngự
-
Ten Hag cần sự kiên nhẫn từ người hâm mộ Man.United
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai