Vòng đấu thứ 26 có hai trận đấu lớn. Đó là cuộc “nội chiến” thành Manchester (hay còn gọi là trận derby) giữa “Man đỏ” (Manchester United) và “Man xanh” (Manchester City) và cặp đấu kỳ phùng giữa Chelsea và Liverpool, cùng diễn ra vào chiều Chủ nhật (theo giờ London).
Manchester United - Manchester City 1 - 2
Cuộc đấu trí giữa hai “phù thủy”
Và trong cuộc đấu trí này, “phù thủy” người Thụy Điển Sven Goran Eriksson đã thắng “phù thủy” người Scotland Sir Alex Ferguson một cách ngọt ngào, buộc đối phương phải “tâm phục, khẩu phục”.
![]() |
Cái bắt tay tâm phục khẩu phục của Alex Ferguson (trái) với Sven Goran Eriksson. |
Chơi trên sân đối phương, nhưng đội khách “Man xanh” chọn lối chơi phòng ngự tấn công lợi hại. Ngay những phút đầu tiên, “những con quỷ đỏ” đã tràn hết sang phần sân của Man xanh, uy hiếp nặng nề khung thành của Joe Hart.
Trọn 10 phút đầu, bóng chỉ lăn trên sân Manchester City.
- Phút 1, Benjamin phạm lỗi với Rio Ferdinand và cú sút phạt trực tiếp của chính Ferdinand không chính xác.
- Phút 4, Carlos Tevez sút phạt buộc Joe Hart trổ hết tài nghệ.
- Phút 7, Carlos Tevez chuyền cho Ryan Giggs sút căng từ cự ly 16 mét và Joe Hart bay người phá bóng cứu thua.
- Phút 9, Cristiano Ronaldo bị Fernandes Gelson phạm lỗi và Oliveira Anderson sút phạt không thành công.
Trong bóng đá có một nguyên lý rất cơ bản: “Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng tất dễ bị thủng lưới”. Và điều đó ứng nghiệm với M.U.
- Phút 25, Stephen Ireland tung cú sút chân trái lợi hại ở cự ly quá gần, nhưng Edwin van der Sar xuất sắc xô bóng ra. Tuy nhiên, Darius Vassel như từ “dưới đất chui lên dứt gọn bóng vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của gần 70 ngàn cổ động viên nhà.
- Phút 45, Manchester City bồi tiếp cú đấm thứ hai làm Manchester United gục xuống sàn đài. Martin Petrov tạt bóng từ cánh phải cho Benjamin Mwaruwari đáng đầu đẹp từ khoảng cách 10 mét, hạ Van der Sar lần thứ hai chỉ trong vòng 20 phút.
Thua quá chóng vánh, M.U dồn lên tấn công quyết liệt vào hiệp nhì, nhưng mãi đến phút 90, họ mới có bàn danh dự, chứ không đủ sức đảo ngược tình thế. Paul Scholes chuyền bóng từ biên phải cho Michael Carrick từ ngoài vòng 16,50m sút căng vào lưới Joe Hart.
“Quỷ đỏ” thua đau ngay trên sân nhà.
M.U | SỐ LIỆU KỸ THUẬT | M.C |
9 | Sút trúng mục tiêu | 7 |
10 | Sút trật mục tiêu | 2 |
6 | Phạm lỗi | 11 |
8 | Hưởng phạt góc | 7 |
1 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
Trận Chelsea – Liverpool kết thúc không có bàn thắng.
PHAN CÔNG
Các tin, bài viết khác
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Được chi “khủng”, Zetbit Sài Gòn FC khiến làng futsal bất ngờ
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel
-
Khởi tranh giải quần vợt VTF Masters 500 – Cúp Hải Đăng 2021