1. B.Bình Dương gọi, Hải Phòng trả lời. Họ lại thắng, trận thứ 6 liên tiếp, trận thứ 5 không để thủng lưới và đặc biệt là đến nay, đội bóng đất Cảng chỉ mới nhận có 9 thẻ vàng, một con số cực kỳ đáng ngạc nhiên đối với một đội bóng mà từ năm 2012 đến nay, trung bình mỗi trận phải nhận gần 3 thẻ vàng vì lối chơi có phần quyết liệt.
Những con số mà chúng tôi kể trên chắc chắn thuộc về một đội bóng có nội lực rất mạnh chứ không đơn thuần là hiện tượng. Chưa cần xem trực tiếp họ đá, chỉ cần thông qua những thống kê như vậy cũng đủ biết là các học trò của ông Trương Việt Hoàng luôn kiểm soát lối chơi, bắt đối phương phải đá theo mình và trừng phạt họ trong các tình huống nhỏ nhất. Phải làm chủ lối chơi như thế nào thì mới ung dung trong phòng ngự và phản công sắc sảo như vậy.

Hải Phòng (phải) tiếp tục bất bại ở lượt đấu thứ 6 củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Dương Thu
Cần lưu ý, đất Cao Lãnh vốn không hợp với Hải Phòng. 10 trận đến đây thì nhiều lắm Hải Phòng cũng chỉ thắng được 1-2 trận. Thế nhưng, trong trận đấu chiều qua, họ luôn đẩy đội chủ nhà vào thế phải chống đỡ vất vả dù về sơ đồ thi đấu, Hải Phòng chỉ có 3 cầu thủ đá ở phần sân Đồng Tháp.
2. Như đã từng đề cập, V-League mùa này đang được tiếp thêm sự hấp dẫn nhờ thành công của Hải Phòng. Họ càng duy trì sự lì lợm của mình trên ngôi đầu thì cuộc đua bên dưới càng thêm kịch tính. Hôm qua, HN T&T đã có trận thắng đầu tiên của mình, một chiến thắng cứ như thể họ chưa từng có cuộc khủng hoảng nào vậy. Thật ra, điều này không quá khó hiểu khi đột ngột bầu Hiển xuất hiện trên khán đài sân Long An, bên cạnh là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Hữu Thắng, cầu thủ đang chơi bên dưới cũng thể hiện hết 100% năng lực. Ai cũng biết, con người của HN T&T vẫn quá tốt, một khi họ chịu đá thì chuyện thắng ĐT.LA khá yếu không phải là điều gì to tát.
Trong khi đó, ở phía Bắc, người cũ của HN T&T là Phan Thanh Hùng đã có trận thắng đầu tay khi trực tiếp chỉ đạo Than Quảng Ninh trong trận tiếp đón SLNA. Đội bóng đất Mỏ đã chơi một thứ bóng đá tràn trề sinh lực, dù bị dẫn trước vẫn kịp thắng ngược 3-1 để qua leo lên vị trí giữa bảng xếp hạng, hứa hẹn sẽ có những màn ngược dòng để trở lại với tốp đầu như tham vọng đề ra hồi đầu mùa. Cũng như HN T&T, chiến thắng của Than Quảng Ninh chưa nói lên quá nhiều điều về phong độ nhưng cũng tạo ra một sức ép mới cho nhóm đầu bởi xét về con người cũng như tiềm lực tài chính, các đội bóng này đều đủ sức để tranh chấp chức vô địch.
Và một loạt kết quả của những ngày thi đấu sớm chắc chắn sẽ khiến trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và SHB. Đà Nẵng trong ngày hôm nay trở nên đáng xem.
Hồ Việt
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đấu tập 3 trận trước khi tạm nghỉ
-
Thầy ngoại ra quân V-League thất bại: ‘Thuốc Tây’ chưa ngấm!
-
HLV Phan Thanh Hùng đặt quyết tâm lấy điểm trên sân Hàng Đẫy trước 2 nhà vô địch
-
Ra mắt trang phục thi đấu của các ĐT Việt Nam trong năm 2021
-
SV-League đến với học sinh nghèo tại Huế
-
Mở màn LS V-League 2021: Con nhà giàu cũng rơi lệ
-
HLV Kiatisak: Cổ động viên Việt Nam rất thân thiện
-
Sai lầm của tân binh khiến HA.GL trắng tay ở ngày ra quân
-
Hà Đức Chinh giúp CLB Đà Nẵng khởi đầu suôn sẻ