Có rất nhiều người không tin vào thuyết định mệnh! Nhưng với lần tái ngộ thứ 3 liên tiếp giữa Chelsea và Barcelona tại Champions League, liệu còn ai dám hồ nghi điều này? Người xưa thường có câu: “Hai hổ không thể sống chung một núi”. Trớ trêu thay, “ngọn núi” Champions League lại luôn quá nhỏ hẹp cho những cuộc giáp mặt lịch sử giữa “hổ” Chelsea và “hổ” Barcelona!
![]() |
Eto’o (phải, Bacerlona) có dịp tái ngộ hàng hậu vệ Chelsea. |
Tại vòng 1/16 Champions League mùa bóng 2004-2005, cuộc đụng độ giữa Chelsea với Barcelona vô tình trở thành cuộc đối đầu giữa… ông Jose Mourinho và UEFA. Sau khi các học trò để thua Barca 1-2 ở trận lượt đi tại Nou Camp, ông Mourinho đã gây nên biết bao sóng gió với lời buộc tội ông Frank Rijkaard đã gặp riêng ngài trọng tài Anders Frisk trong thời gian nghỉ giữa hiệp để… “tác động có lợi cho Barca”.
Chỉ trích của ông Mourinho (không có căn cứ cụ thể) đã khiến ông trọng tài Frisk phải nhận lãnh nhiều lời đe dọa xâm phạm tính mạng. Ông Frisk buộc phải tuyên bố giải nghệ. Sau chuyện này, UEFA đã gọi ông Mourinho là “kẻ thù của bóng đá”. Sao cũng được, ông Mourinho chẳng tỏ vẻ quan tâm vì các học trò ông đã thắng lại 4-2 ở trận lượt về và giành vé vào vòng tứ kết.
Tại vòng 1/16 Champions League 2005-2006 (oái oăm thay, cũng lại là vòng 1/16), cuộc đụng đầu giữa Chelsea và Barcelona lại cũng đượm không ít màu sắc rắc rối. Trong trận lượt đi tại Stamford Bridge, ông trọng tài Terje Hauge đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi hậu vệ của Chelsea là Del Horno ra khỏi sân sau khi anh này phạm lỗi với Lionel Messi của Barcelona. Thiếu người, Chelsea đã để thua 1-2 dù ghi bàn trước. Ngay sau trận đấu, nhiều cầu thủ Chelsea đã phẫn nộ chỉ trích ông trọng tài Hauge đã phá hỏng một bữa tiệc bóng đá vì rút ra chiếc thẻ đỏ thay vì là một chiếc thẻ vàng. Lâm vào thế bất lợi, Chelsea bị loại khi không thắng nổi Barca ở trận lượt về (hòa 1-1).
Giờ đây, khi danh sách các đội bóng tại bảng A vòng đấu bảng Champions League 2006-2007 được công bố, hai cái tên Chelsea – Barca đã trở thành một bộ phận không thể tách rời. Ngoài Chelsea và Barca, hai đội bóng khác trong bảng A là Werder Bremen và Levski Sofia. Ai quan tâm sự hiện diện của hai đội bóng khác? Với mọi người, Chelsea và Barca rồi sẽ lại gây ra sự kiện gì nữa đây…
Bằng một động thái ngoại giao tài tình, ông Peter Kenyon – Giám đốc điều hành Chelsea – cho nhận xét rất khách sáo về sự tái ngộ giữa Chelsea và Barca: “Hãy chỉ để bóng đá nói chuyện trong trận đấu giữa chúng tôi. Chúng tôi luôn tôn trọng họ và có mối quan hệ tốt với họ. Chúng tôi sẽ phải tiến lên vượt qua những rắc rối đã xảy ra trong quá khứ”.
Chelsea – Barca: hai ứng viên hàng đầu của ngôi vô địch Champions League 2006-2007, hãy chiến đấu sòng phẳng và dũng mãnh như… những con hổ thật sự! Và kẻ thắng trong chiến cuộc này sẽ có đủ niềm tin để đăng quang ngôi vô địch danh giá nhất dành cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.
Một số cuộc tái ngộ đáng chú ý khác – sự lặp lại của thuyết định mệnh – bao gồm: Real Madrid – Lyon, Real Madrid – Dynamo Kiev (bảng E), Manchester United – Benfica (bảng F) hay Porto – CSKA Moscow (bảng G).
TIỂU PHƯƠNG
Lịch thi đấu vòng đầu tiên Champions League 2006-2007 rạng sáng thứ tư 13-9 (2 giờ 45)
Bảng và cặp đấu
A Barcelona-Levski Sofia
A Chelsea-Bremen
B Bayern Munich - Spartak
B Sporting –Inter
C Galatasaray-Bordeaux
C PSV -Liverpool
D Olympiakos-Valencia
D Roma -Shakhtar
Rạng sáng thứ năm 14-9 (2giờ 45)
E Dynamo Kiev -Steaua Bucarest
E Lyon -Real Madrid
F Copenhagen-Benfica
F Man. United -Celtic
G Hamburg -Arsenal
G Porto -CSKA Moskva
H Anderlecht -Lille
H Milan -AEK Athens
M.H.
Các tin, bài viết khác
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Sớm có khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp và thành công SEA Games 31
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Thể thao Việt Nam nhìn từ SEA Games 31: Nhóm môn Olympic bứt phá
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah