Tuy không thể thắng lại 5-0 như trận thua ở lượt đi nhưng Atalanta hạ được Liverpool để The Kop lần đầu thua tại Anfield sau hơn 6 năm.
Trung vệ Romero được chơi chính giữa ở hàng thủ 3 người của HLV Gasperini. Cầu thủ 22 tuổi này tả xung hữu đột khiến các chân sút xuất sắc của Liverpool bế tắc hoàn toàn cả trận đấu. Mohamed Salah đá chính ngay từ đầu với Mane và Origi và HLV Jurgen Klopp tung thêm Jota và Firmino từ phút 61 sau khi thua bàn đầu tiên. Vậy mà các cầu thủ tấn công Liverpool không có lấy 1 cú sút trúng đích nào. Salah có được cơ hội tốt ở phút 44 nhưng dứt điểm lên trời. Vậy là kể từ khi Opta thu thập số liệu Champions League từ mùa giải 2003-2004 tới nay, đây là lần đầu tiên The Kop không có được cú dứt điểm trúng đích nào trên sân nhà ở cúp châu Âu này.
Đội trưởng Gomez chơi một trận xuất sắc không kém. Tài năng của anh chưa thể so bì với Maradona nhưng chiếc áo số 10 và băng đội trưởng Atalanta gợi về hình ảnh của Maradona vĩ đại trước đây. Gomez có đường chuyền bóng vượt qua hết hàng thủ Liverpool để Ilicic mở tỷ số trận đấu ở phút 60 và chính tiền vệ người Argentina mở đường tấn công sau đó 4 phút vào vòng cấm cho Gosens ấn định tỷ số 2-0.
HLV Gasperini đương nhiên ngợi ca các học trò đã có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ sau khi thua 0-5 ở lượt đi trên sân nhà. HLV Klopp thừa nhận Liverpool chơi như vậy rất đáng thua trận. Đây là lần đầu tiên Liverpool thua trên sân nhà Anfield trên mọi đấu trường kể từ tháng 12 năm 2018 và lần đầu tiên thua ở Champions League kể từ tháng 10-2014.
Liverpool vẫn đứng đầu bảng D với 9 điểm sau 4 trận. Atalanta và Ajax cùng 7 điểm xếp theo sau. Vòng bảng còn 2 trận đấu nữa và thuận lợi trước mặt thuộc về Atalanta khi vòng tới tiếp Midtjylland trên sân nhà và Liverpool đối đầu với Ajax.
Các tin, bài viết khác
-
UEFA công bố Đội hình tiêu biểu Champions League mùa giải 2021-2022 làm các fan phản ứng
-
Karim Benzema được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2021-2022
-
Leo Messi: Đội xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng vô địch Champions League
-
Sadio Mane 'nói với đồng đội Liverpool rằng anh sẽ rời đi' sau khi thua trận chung kết Champions League
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng