Như chúng tôi đã nhận định, cái thiếu của HA.GL lúc này chính ở việc họ không có một “anh cả”, hay nói đúng hơn là thủ lĩnh để điều tiết thế trận trên sân.
Dàn cầu thủ trẻ trung, giàu thể lực, rất “hot” và làm đông đúc các phòng vé nhưng lối chơi vẫn còn thiếu sức mạnh, thiếu một thủ lĩnh thực thụ ở trên sân thì việc bị đội bóng giàu kinh nghiệm như Hà Nội “đánh chìm” là điều dễ hiểu.
Quang Hải vốn là cái tên sáng giá nhất từ VCK U23 châu Á 2018, nhưng trong trận này cũng được HLV đội chủ nhà cất trên ghế dự bị để nhường chỗ cho các đàn anh Thành Lương, Văn Quyết chiến đấu ở khu trung tuyến. Còn trên hàng công, Oseni vẫn tỏ ra quá nhanh và quá nguy hiểm cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Như thế quá đủ để giúp Hà Nội giành được chiến thắng, thậm chí là một tỷ số cách biệt.

Thua trận là điều được tiên liệu trước. Nhưng hành động mất bình tĩnh của Tăng Tiến vào cuối hiệp 1 khi bỏ bóng vao vào đạp Duy Mạnh thì quá lộ. Thẻ đỏ được trọng tài rút ta ngay sau đó, HA.GL vốn đã thua về thế trận, họ cũng… vỡ luôn từ đầu hiệp hai.
Lần lượt Oseni, Quang Hải và Văn Quyết đã nhấn chìm HA.GL trong đêm buồn với thất bại 0-5, trận thua toàn diện của đội bóng vốn có nhiều tham vọng ở mùa này.
Các tin, bài viết khác
-
Thư cảm ơn
-
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Dư vị ngọt ngào
-
Vì họ xứng đáng…
-
Đêm tôn vinh những người thầy: ‘Chúng ta sẽ làm được!’
-
Huỳnh Như cân bằng thành tích của HLV Kim Chi ở hạng mục Quả bóng vàng nữ Việt Nam
-
Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021: Đêm của những người chiến thắng
-
Hoàng Đức hạnh phúc với danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021
-
Hoàng Đức chưa thể ‘rửa’ danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021
-
Hồ Văn Ý bỡ ngỡ khi lần đầu đoạt Quả bóng Vàng futsal Việt Nam
-
Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2021 Huỳnh Như: Hạnh phúc khi nhận được giải thưởng cao quý