Hai đội nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh, cởi mở và đến phút thứ 10, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Pha phối hợp tấn công chồng biên từ biên trái được Khắc Ngọc câu bổng vào khung thành đội khách, thủ môn Bửu Ngọc lỡ trớn khi chọn điểm rơi sai để bóng cuộn thẳng vào khung thành nhà.
Chưa dừng lại ở đó, phút 31, thêm một sai lầm khác của thủ môn này đã bị trừng phạt. Lần này từ cú sút cận thành của Bruno, chân sút hàng đầu của Viettel.
Dù Văn Thanh ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho HA.GL vào phút 36, nhưng trước sức ép dồn dập của Viettel trong khoảng thời gian còn lại cùng khả năng tận dụng hiệu quả các cơ hội có được, Viettel đã có thêm 2 bàn vào các phút 58 và 60 sau các pha lập công của Caique và Bruno.

Với HA.GL, trận thua này gần như lộ rõ khả năng dốc lực để chiến đấu của họ gần như không còn sau khi hoàn tất mục tiêu trụ hạng. Câu hỏi “kẻ ngáng đường hay kẻ lót đường” đang dần lộ diện.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ
-
Xứng danh Quả bóng Vàng Việt Nam
-
AMY CUP: Xăng dầu Phước Hưng đăng quang vô địch, khép lại giải đấu đầy sôi động và thành công
-
HAGL chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng
-
Futsal nữ Việt Nam kết thúc tập huấn nước ngoài, gia nhập ‘làng’ SEA Games 31