HAGL thua sát nút á quân Nhật Bản ở AFC Champions League

Thầy trò HLV Kiatisak thi đấu đầy cố gắng, nhưng vẫn không tránh khỏi thất bại sát nút 1-2 trước á quân J-League là Yokohama F.Marinos ở trận ra quân bảng H  thuộc AFC Champions League 2022 vào tối 16-4 trên sân Thống Nhất.

Yokohama F.Marinos đánh bại HAGL ở trận ra quân AFC Champions League 2022. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Yokohama F.Marinos đánh bại HAGL ở trận ra quân AFC Champions League 2022. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Mất quyền thi đấu ở cao nguyên Pleiku, nhưng HAGL lại nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả TPHCM. Lợi thế sân nhà giúp Công Phượng và đồng đội tiếp cận trận cầu đầy hưng phấn. Ngay phút thứ 4, đại diện Việt Nam đã đưa bóng chạm cột dọc khung thành đội khách từ pha dứt điểm chéo góc của Văn Thanh.

Sau phút đầu chệch choạch, Yokohama F.Marinos dần lấy lại thế trận. Khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn HAGL giúp á quân J-League liên tiếp tạo ra đợt tấn công sóng gió. Sự chênh lệch về mặt đẳng cấp được đoàn quân của HLV Kevin Muscat chuyển hóa thành bàn thắng mở điểm ở phút 18.

Từ quả phạt góc bên cánh phải, Leonardo Sousa chạy chỗ thông minh để giật góc vào góc hẹp đánh bài thủ môn Tuấn Linh. Tiếp đà hưng phấn, Yokohama F.Marinos có bàn thắng nâng đôi cách biệt sau đó 6 phút. Nhận quả treo bóng bên sát vòng cấm lệch trái của đồng đội, Leonardo Sousa đánh đầu vào góc xa để có lần thứ 2 làm tung lưới HAGL.

HAGL thua sát nút á quân Nhật Bản ở AFC Champions League ảnh 1 Đại diện đến từ Nhật Bản có liên tiếp 2 bàn thắng dẫn điểm
HAGL hoàn toàn bị động sau 2 bàn thua đầy choáng váng. Trong thế trận đầy bế tắc, đội bóng phố Núi bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuốn còn 1-2 ở phút 33. Cũng với tình huống đầu vào góc xa từ quả phạt góc bên cánh trái của Công Phượng, Mauricio đã điền tên lên bảng tỷ số.

Dù vậy, đại diện J-League nhanh chóng thiết lập lại thế trận chắc chắn khi lợi thế dẫn chỉ còn 1 bàn. Việc nhỉnh hơn về mặt kỹ thuật cá nhân giúp Yokohama F.Marinos vẫn tạo ra những cơ hội “ngon ăn”. Ngay đầu hiệp 2, mũi nhọn Leonardo Sousa thêm một lần khiến khung thành HAGL chao đảo với cú đánh đầu đưa bóng chạm xà. Trước thế trận đầy chắc  chắn của đội khách, HLV Kiatisak liên tiếp có những sự điều chỉnh về con người và chiến thuật, nhưng cũng chẳng làm thay đổi được kết quả.

HAGL thua sát nút á quân Nhật Bản ở AFC Champions League ảnh 2 Nỗ lực của Công Phượng là không đủ để giúp HAGL thoát thua
Kinh nghiệm dày dặn ở đấu trường AFC Champions League giúp Yokohama F.Marinos bảo toàn chiến thắng tối thiểu 2-1 đến khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. Đại diện Nhật Bản có 3 điểm khởi đầu thuận lợi. Trong khi HAGL xứng đáng nhận những lời ngợi ca về tinh thần thi đấu quật cường. Sau đây 3 ngày cũng tại sân Thống Nhất, HLV Kiatisak và học trò gặp ứng viên cho chức vô địch Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc).

Tin cùng chuyên mục