Không phải tự nhiên mà những cuộc đối đầu giữa HA.GL và SLNA luôn là tâm điểm của V-League. Bởi ở đó, là sự xuất hiện của rất nhiều tuyển thủ ĐT Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường (HA.GL) hay Ngọc Hải, Xuân Mạnh và Văn Đức của (SLNA). Trên tuyển họ là đồng đội là những người bạn. Nhưng về CLB, họ là đối thủ và sẵn sàng ăn thua đủ để mang thành tích về cho đội nhà.
Nổi bật nhất trong thành phần hai đội thời điểm này không ai khác ngoài hai cái tên Công Phượng và Văn Đức. Tiền đạo thủ quân của HA.GL đang có được hai pha lập công cho đội bóng phố Núi. Con số đó với “gà son” Văn Đức là gấn đôi khi có 4 bàn thắng cho SLNA.
Còn nhớ trong trận đấu với Iraq tại vòng chung kết U23 châu Á, màn phối hợp giữa Văn Đức và Công Phượng đã mang về bàn khai thông thế bế tắc cho U23 Việt Nam. Cú “ngã bàn đèn” của Đức vô tình trở thành đường kiến tạo không thể tốt hơn cho Phượng ghi bàn.

Hai ngôi sao, hai cá nhân nổi bật của hai đội đã cùng nhau giúp bóng đá Việt Nam viết nên câu chuyện cổ tích ở Thường Châu, Trung Quốc hồi tháng 01. Nhưng đó đã là quá khứ của ngày hôm qua, ngày mai họ là đối thủ với nhau trên sân. Cả hai là nguồn cảm hứng ghi bàn của HA.GL và SLNA. Là chất doping giúp kéo khán giả đến sân nhiều hơn mỗi khi xuất hiện trên sân.
Vậy nên, chiều 26-5 trên sân Pleiku, Công Phượng hay Văn Đức, ai sẽ là người tỏa sáng? Người đó chắc hẳn sẽ nhận được sự quan tâm từ CĐV đội nhà. Đó không chỉ là chiến thắng của cá nhân mỗi người mà còn là chiến thắng của tập thể, đội nào giành chiến, đội đó sẽ có tất cả.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tiến Linh tỏa sáng, Bình Dương trở lại tốp 5
-
CLB TPHCM thua trận trong ngày Lee Nguyễn bị phạt thẻ đỏ
-
Huế lập kỷ lục hoà tại Giải hạng Nhất 2021
-
5 điều đáng chú ý của vòng 10
-
Siêu phẩm của Xuân Trường giúp HA.GL đánh bại Hà Nội
-
Nam Định - TPHCM (18g, ngày 18-4): Khó cho thầy trò ông Polking
-
HA.GL - CLB Hà Nội: Thước đo tham vọng
-
Becamex Bình Dương - CLB Đà Nẵng (17g, ngày 18-4): Chủ và khách đều khát thắng
-
HLV Dương Hồng Sơn giúp Quảng Nam có chiến thắng đầu tiên
-
Sài Gòn FC và Hải Phòng níu chân ở nhóm cầm đèn đỏ