Trong 3 lần đối đầu gần đây nhất ở sân chơi V-League, SLNA đều thắng HA.GL. Tuy nhiên, đội bóng thành Vinh lại đang sa sút phong độ nghiêm trọng ở thời điểm hiện tại. Dù rằng một vài ngôi sao trong đội hình như Phan Văn Đức vẫn khá đều đặn tỏa sáng nhưng không thể giúp SLNA thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.
Thực sự, 90 phút trên sân Pleiku đội SLNA một lần nữa cho thấy vì sao họ lại liên tục phải nhận kết quả không tốt ở sân chơi V-League. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tấn công mờ nhạt, các đợt lên bóng thường bị cắt đứt dễ dàng, tận dụng cơ hội kém trong khi phòng ngự hớ hênh. Rất nhiều lần SLNA bị cầu thủ HA.GL gây sức ép tới khung thành thủ môn Vũ Hải.
Phút 22, HA.GL được hưởng quả phạt trực tiếp từ khá xa. Dưới bàn chân của Xuân Trường, đường chuyền hình quả chuối được Trường “híp” vẽ nên và nó giúp cho Triệu Việt Hưng có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này. Không lâu sau đó, Minh Vương, Văn Toàn hay Công Phượng liên tiếp đặt khung thành của SLNA vào tình trạng báo động. Nếu dứt điểm tốt hơn, đội bóng phố Núi đã có nhiều hơn một bàn thắng.

Điều đáng mừng với HA.GL là hàng thủ của họ ngày hôm nay đã chơi tiến bộ hơn hẳn. Không còn những pha bóng sai lầm, sự tập trung được duy trì trong suốt thời gian hai hiệp chính. Điều quan trọng là HA.GL không còn bị thua bàn ở những phút cuối cùng của trận đấu.
Hiện tại, HA.GL đang xếp thứ 7 sau 9 vòng đấu với 13 điểm. Có cùng điểm số với Hải Phòng và Khánh Hòa nhưng thầy trò HLV Dương Minh Ninh phải chịu xếp sau vì thua đối thủ về hiệu số bàn thắng, bại.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
CLB Hải Phòng - CLB Đà Nẵng (18g, ngày 12-4): Không dễ cho đội khách
-
Thanh Hóa - CLB TPHCM (17g, ngày 12-4): Thử thách thực sự cho thầy trò HLV Polking
-
Huỳnh Như mở quán dừa sáp để quảng bá đặc sản quê Trà Vinh
-
Sài Gòn FC dứt mạch toàn thua
-
Khánh Hòa tiếp tục ‘bay’ ở giải hạng Nhất LS 2021
-
Quang Hải đưa Hà Nội FC trở lại với tốp 6 V-League
-
Hoàng Đức lập công, Viettel gây sức ép lên HA.GL
-
HAGL - Nam Định: Thẳng tiến ngôi đầu?
-
SLNA - Becamex Bình Dương: Chặn đứng vết dầu loang
-
Sài Gòn FC – Hà Tĩnh (19g15, ngày 11-4): Thử cơ ‘tướng’ trẻ