Được đánh giá nhỉnh hơn, Sydney FC chọn cách nhập cuộc bằng việc đẩy cao đội hình lên tấn công. Chỉ trong 5 phút đầu, lần lượt Narsingh và Le Fondre bị đốn ngã trong vòng cấm HAGL nhưng không được trọng tài thổi phạt đền. Đến phút thứ 6, đội khách tạo cơ hội đầu tiên với cú dứt điểm trong vòng cấm của Narsingh bị thủ thành Tuấn Linh ôm gọn bóng.
Đến phút 21, Narsingh tiếp tục thử tài thủ môn Tuấn Linh với cú dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng vẫn không giành được chiến thắng. Trong thế trận bị dồn ép, HAGL bất ngờ có bàn thắng mở điểm ở phút 26.

Sang hiệp 2, đến lượt HAGL đẩy cao đội hình. Brandao từ tuyến 2 băng lên dứt điểm ở phút 54, thủ môn Redmayne đã đứng nhìn nhưng bóng lại không đi trúng mục tiêu. Hai phút sau, đến lượt Minh Vương vung chân dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng không có bàn thắng. Đang dồn ép đội khách, HAGL bất ngờ nhận bàn thua ở phút 59.
Các cầu thủ Sydney dàn xếp tấn công bên cánh phải, một quả tạt được treo vào để Trent Buhagia đè trung vệ vừa vào sân Nguyễn Văn Việt và đánh đầu làm tung lưới HAGL. Ba phút sau, đội khách phản công với tình huống “2 đánh 1”, nhưng đường căng ngang của Narsingh bị một cầu thủ HAGL kịp lùi về cản phá.

Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng diễn ra vào ngày 22-4, HAGL gặp Jeonbuk (Hàn Quốc) vào lúc 18g. Sau đó 3 tiếng, Sydney FC gặp Yokohama F.M.(Nhật Bản).
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Chiến thắng của U19 Việt Nam... có vấn đề
-
Tuyển thủ U19 Việt Nam khâu 5 mũi sau chiến thắng đầu tiên
-
CLB Viettel thua đau ở phút cuối
-
Thêm 17 tài năng trẻ trúng tuyển Học viện bóng đá Nutifood JMG
-
Giải futsal VĐQG 2022: Sahako vô địch lượt đi, ấn tượng Thái Sơn Bắc
-
U19 Việt Nam thắng trận đầu tiên ở Giải U19 Đông Nam Á 2022
-
Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup
-
U19 Việt Nam tập nhẹ, HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao U19 Philippines
-
Giành 3 điểm tại sân Thiên Trường, Bình Dương lên vị trí nhì bảng
-
CLB Hà Nội vẫn chưa ‘xóa dớp’ trên sân Hòa Xuân